Phố đi bộ Nguyễn Huệ thành 'phố hàng rong', nơi cún cưng...phóng uế
TPO - Tình trạng buôn bán hàng rong, người dân dắt thú cưng dạo chơi và phóng uế trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đang trở nên phổ biến.

Do công tác quản lý không tốt, đặc biệt là sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) càng trở nên bát nháo và mất an toàn, gây tâm lý ngán ngại cho người dân và khách tham quan.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, hầu như tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật, tình trạng buôn bán hàng rong trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra hết sức rầm rộ.

Người bán thậm chí còn kê ghế cho thực khách ngồi thưởng thức các món ăn đường phố ngay trên phố đi bộ. Rác thải vứt bừa bãi xung quanh.

Đáng nói hơn, một số người dân, phổ biến là các bạn trẻ thiếu ý thức còn đưa cả thú nuôi ra Phố đi bộ để dạo chơi, phóng uế.

Ngoài những chú chó cảnh có thể hình bé nhỏ, có người còn dắt cả chó bẹc-giê và những chủng loại chó nhập thân hình cao lớn, nổi tiếng hung dữ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Việc một số người đưa thú cưng ra nơi công cộng mà không rọ mõm và cho phóng uế trên phố đi bộ khiến nhiều khách tham quan và người dân hết sức ngán ngại, bất bình.

Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt nhân sự các sở ban ngành, quận huyện

Người dân TPHCM hào hứng 'giải cứu' nông sản Hải Dương

Nhà hàng ở TPHCM hoạt động lại từ 1/3, vũ trường quán bar tiếp tục đóng cửa chống COVID-19

Hà Nội bàn cách tiêu thụ 600 tấn củ cải ở Mê Linh

Các địa phương được mua vắc xin ngừa COVID-19 theo phương thức xã hội hóa

Rằm tháng Giêng, làng Tây Tựu lo 'sốt vó' vì hoa ế ẩm

Khoai tây được mùa được giá, nông dân Nghệ An phấn khởi thu hoạch

Đang sửa xe, chủ garage bị lốp ô tô rơi trúng đầu tử vong