Người phụ nữnày đã có thâm niên 20 năm bán hàng rong ở Hà Nội. Ảnh : Hải Ninh . |
Rất nhiều phụ nữ nông thôn dạt về Hà Nội kiếm sống. Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo, vì họ đã trở thành trụ cột kinh tế gia đình. Họ bỏ lại nơi quê nhà chồng con và mẹ già.
Ngày ấy là của các chị cán bộ thôi…
Sáng 8/3, chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp những người phụ nữ gánh hàng thuê.
Chị Chu Thị Hồng, quê ở Nam Định, cho biết, từ sáng sớm, chị đã kịp gánh bảy chuyến hàng hoa quả từ xe tải đến các sạp hàng.
“Ngày nào cũng vậy, chúng tôi phải dậy từ hai giờ sáng để đón những xe hàng từ miền Nam đổ ra,” chị nói.
Chị Phượng (Hải Dương) tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về ngày Quốc tế Phụ nữ. Người phụ nữ nông thôn có nước da ngăm đen, má đầy tàng nhang này cười to: “Chưa bao giờ! Ngày ấy là của các chị là cán bộ, chứ chúng tôi làm gì có.”
“Nhìn họ mua hoa, tặng hoa cũng thấy thích, nhưng ai tặng mình bây giờ,” chị nói, mắt trũng sâu khi nhìn xuống chiếc áo công nhân nhàu nát đã bạc màu.
Uớc tính bình quân tại khu vực chợ Long Biên có khoảng hơn 500 chị em tham gia đội quân gánh thuê. Số nam giới ít hơn vì hầu hết các chủ sạp hàng nhận thấy gánh lợi hơn vác. Hơn nữa, chị em làm việc chăm chỉ hơn, thật thà hơn và ít vay nợ chủ sạp như các lao động nam.
8/3 của người nghèo
Những người phụ nữ buôn bán ở khu “chợ dép” Mỹ Đình thì lại tự thưởng cho mình một ngày… đi làm muộn. Phần đông trong số họ là người Nam Định. Ai cũng ngỡ ngàng khi được hỏi về ngày Quốc tế Phụ nữ. Với họ, ngày nào cũng là ngày vất vả.
“Một bông hoa hồng đẹp bây giờ cũng vài ba chục ngàn, chưa kể là được bọc cẩn thận,” một chị tên Nga nói: “Bằng một ngày lao động của chúng tôi đấy. Họ cứ mua tặng nhau cả bó, để vài hôm là héo, phí cả tiền.”
Chị Nguyễn Đình Công, 39 tuổi, quê ở Hưng Yên, bán bún đậu ở chợ Long Biên, cho biết đã có 20 năm bán hàng rong tại Hà Nội, chồng chị cũng đang bán buôn rau quả về đêm tại chợ này.
Chị cho biết dịp này đang là “mùa làm ăn” của những người bán bún đậu. Nếu may mắn, chị có thể kiếm được chừng một trăm nghìn đồng mỗi ngày. “Dạo này công an họ đuổi ghê lắm” - chị cười méo mó.