Phút kinh hoàng khi xe chở đoàn văn công suýt lao xuống vực

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK4 thăm, động viên những người gặp nạn
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK4 thăm, động viên những người gặp nạn
TP - Trên đường vào xã rẻo cao Mỹ Lý, chiếc xe chở 30 diễn viên của Đoàn Nghệ thuật quân khu (QK) 4 mất phanh, suýt lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến hơn 10 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Sau đêm biểu diễn cho một đơn vị quân đội tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), đại tá Lê Thị Quỳnh Như, Trưởng đoàn Nghệ thuật QK4 có kế hoạch đưa các diễn viên vào xã Na Ngoi biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân và một đơn vị Kinh tế- quốc phòng. Mỹ Lý là xã miền núi đặc biệt khó khăn, từ năm 1979 đến nay dân bản không được xem văn nghệ.

Sáu giờ sáng ngày 24/3, các diễn viên được đánh thức, tám giờ sáng đoàn công tác rời Huyện đội Kỳ Sơn hành quân vào Mỹ Lý. Đường núi cheo leo hiểm trở, bên vực bên núi. Đại tá Lê Thị Quỳnh Như cùng 6 chiến sỹ đi trước dẫn đường, tiếp đó là chiếc xe chở 30 diễn viên, xe tải chở loa máy “khóa đuôi”. Vượt qua 5 ngọn núi, đoàn xe lên đến đỉnh đèo và bắt đầu đổ dốc áp sát xã Mỹ Lý.

Tài xế Nguyễn Thái Học cài số 2, giảm ga, cho xe chạy chậm đổ đèo. Xe chạy được một đoạn, bỗng lao vun vút. Tài xế liên tục đạp phanh nhưng không có tác dụng. “Em ngồi ở ngay sau lưng tài xế, thấy xe lao xuống dốc với tốc độ rất nhanh, em hoảng quá ôm lấy ghế!”, Mai Hương, diễn viên đội Ca kể.

Xe mất phanh, nhưng tài xế không dám thông báo cho những người ngồi trong xe vì sợ gây tình trạng hỗn loạn. Đường hẹp, xuất hiện nhiều khúc cua gấp, bên vực bên núi. Nếu để xe tiếp tục “trôi”, sẽ rơi xuống vực sâu hàng trăm mét, tai nạn sẽ rất thảm khốc. Chẳng còn cách nào khác, tài xế Nguyễn Thái Học sau khi tông vỡ vài cột mốc để cố gắng giảm tốc, anh buộc phải đánh tay lái lao thẳng vào sườn núi. “Lúc đó, tôi nghĩ là tôi sẽ chết trước, nhưng có thể cứu được nhiều người trong đoàn!”.

Phút kinh hoàng khi xe chở đoàn văn công suýt lao xuống vực ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK4 thăm, động viên những người gặp nạn

Vừa khuất góc cua, đại tá Như bỗng nhận được điện thoại của đại úy Nguyễn Mạnh Hùng Đội trưởng đội hậu cần. Hùng hoảng hốt báo tin tai nạn. Trưởng đoàn lập tức cho xe quay lại. Trước mắt, cảnh tượng hãi cùng diễn ra: Chiếc xe chở 30 diễn viên cắm đầu vào núi, đầu xe bẹp dúm, cửa kính vỡ tan. Tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh, các diễn viên đang nháo nhác dìu nhau ra khỏi chiếc xe đang chổng đuôi lên trời.

Cú đâm kinh hoàng khiến phía buồng lái bẹp dúm, hơn 10 người bị thương, tài xế Nguyễn Thái Học và một diễn viên bị gãy chân, gãy tay. Những người bị thương nặng lập tức được đưa lên chiếc ô tô con của trưởng đoàn, rời Kỳ Sơn về Bệnh viện QK4 cấp cứu.

Chiều cùng ngày, xe của Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh QK4) lên Mỹ Lý đưa những người bị thương nhẹ về TP Vinh cứu chữa. “Nếu tài xế không bình tĩnh, để xe lao xuống vực sâu hàng trăm mét, tính mạng của 30 diễn viên khó bảo toàn!”, đại tá Lê Thị Quỳnh Như cho hay.

MỚI - NÓNG