Quảng Ngãi: Thêm một học sinh lớp 12 tử vong vì đuối nước

Người dân đến vui chơi hoảng hốt trước cái chết bí ẩn của nạn nhân đang học lớp 12.
Người dân đến vui chơi hoảng hốt trước cái chết bí ẩn của nạn nhân đang học lớp 12.
Khoảng 13h30 ngày 16/4, tại suối Lũng Ô (xã Ba Động, huyện Ba Tơ), xảy ra trường hợp một học sinh lớp 12 bị chết đuối thương tâm.

Qua điều tra ban đầu, xác minh nạn nhân là em Phạm Văn Minh (SN 1997, quê xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) - học sinh lớp 12 trường THPT Lê Trung Đình (TP Quảng Ngãi).

Vào sáng cùng ngày, nhóm 24 học sinh trường THPT Lê Trung Đình đến suối Lũng Ô vui chơi nhân dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Sau đó, một số học sinh xuống suối tắm, trong đó có em Phạm Văn Minh. Rồi tất cả nhóm học sinh tắm suối đều lên bờ. Một lúc sau, Minh lại một mình đi dạo dọc con suối.

Khoảng 13h30, cả nhóm học sinh không thấy em Minh xuất hiện, liên lạc qua điện thoại không được nên các bạn đã nhờ người dân tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ba Tơ phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi điều động đội lặn tìm kiếm thì phát hiện xác em Minh bị mắc dưới hốc đá ở con suối này.

Trao đổi với PV, đại tá Dương Hồng Sơn - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Việc tìm kiếm kéo dài đến 16h15 cùng ngày, chúng tôi mới tìm ra thi thể em học sinh bị nạn. Sau sự việc 9 học sinh lớp 6 bị chết đuối ở sông Trà Khúc và trường hợp này, chúng tôi đã cảnh báo người dân khi tắm sông, suối cần có áo phao và đi đông người nhằm tránh trường hợp thiệt mạng đáng tiếc xảy ra”.

Hiện Công an huyện Ba Tơ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG