Nhiều vụ trộm đột nhập giết mổ trâu bò man rợ ở Quảng Trị

Trộm cắt bốn chân của bò nhà ông Sự.
Trộm cắt bốn chân của bò nhà ông Sự.
TPO - Sáng sớm, ông Sự đi ra chuồng bò cách nhà 500m thì phát hiện 1 trong 3 con bò của gia đình bị trộm giết, mổ lấy thịt. Con bò bị trộm cắt 4 chân lên ngang sườn, còn thân bò chúng để lại.
Chiều 22/10, Trưởng Công an xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), ông Lê Thah Hùng cho hay, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập chuồng trâu, bò của người dân và giết, mổ trộm các vật nuôi này hết sức liều lĩnh và man rợ.
Theo ông Hùng, sáng sớm 21/10, ông Đỗ Sỹ Sự (SN 1962, thôn Đại Thủy, xã Tân Liên) đi ra chuồng bò cách nhà khoảng 500m thì sửng sốt khi phát hiện 1 trong 3 con bò của gia đình mình bị trộm giết, mổ lấy thịt. “Con bò bị kẻ trộm cắt 4 chân lên ngang sườn, còn thân bò bọn chúng để lại, có lẽ do nặng chúng không thể mang đi được”, ông Hùng nói.
Cũng trong tháng 10/2018, tại thôn Nhỉ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh (Quảng Trị), nhà ông Trần Văn Phúc cũng bị trộm đột nhập chuồng trâu, dắt trộm trâu ra khu vực ruộng ở gần đó và giết, mổ lấy thịt rất liều lĩnh và man rợ.
MỚI - NÓNG