Ra biển sau khi uống rượu, hai người Nga gặp nạn

Ra biển sau khi uống rượu, hai người Nga gặp nạn
TP - “Lúc đầu chúng tôi tưởng họ đã chết, nhưng kiểm tra thấy họ còn sống, chúng tôi đưa lên thuyền, cho ăn uống, họ tỉnh lại”. Anh Nguyễn Tấn Nguyên (32 tuổi, trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH-97787TS) kể, sau khi bàn giao hai người Nga cho đồn Biên phòng Cam Hải Đông, lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/2.

Sáng 9/2, tàu của anh Nguyên đang đánh bắt hải sản ở khu vực gần đảo Hòn Nội (Cam Hải Đông, Cam Lâm), phát hiện một ca nô trôi dạt gần các ghềnh đá, trên ca nô có hai người đã ngất xỉu. 

Tại đồn Biên phòng Cam Hải Đông, hai người khai tên là Klav Vitor Vaxileta (sinh năm 1959) và Bageski Denis Alexandvitr (sinh năm 1983), cùng quốc tịch Nga, đang làm cho một công ty du lịch tại Nha Trang.

Tối 8/2, họ uống rượu rồi lên chiếc ca nô của công ty đi ra biển. Được một lúc, ca nô hết xăng, họ đành cho ca nô trôi dạt tự do trên biển.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG