Rắn độc nằm trong chăn cắn người tử vong

Khi chuẩn bị đi ngủ, chị Dung bị một con rắn độc (loại rắn cạp nia) quấn trong chăn cắn. Dù gia đình đã đưa đi cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 20/8, ông Tào Văn Đoan – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa) cho biết, chị Phạm Thị Dung (39 tuổi, trú tại thôn Eo Lê – xã Vĩnh Quang) vừa tử vong do rắn độc cắn nhưng không được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào tối 17/8, chị Dung lên giường đi ngủ thì bị một con rắn độc (loại rắn cạp nia) cắn. Theo người nhà nạn nhân, con rắn đã nằm sẵn trên giường và quấn trong chăn nên chị Dung không thấy.

Khi bị rắn cắn, thay vì đưa nạn nhân đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa, gia đình lại đưa chị đến một thầy lang cùng huyện để chữa trị bằng thuốc nam.

Tuy nhiên, sau khi được thầy lang dùng thuốc chữa, không những không khỏi mà toàn thân chị Dung bị tím tái. Thấy tình hình nguy cấp, gia đình đã đưa chị đến thì chị đến Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cứu chữa.

Do chất độc lâu không được xử lý đã phát tác mạnh nên chị Dung đã tử vong vào rạng sáng ngày 19/8.

Các bác sỹ khuyến cáo, khi người dân bị rắn cắn thì đưa ngay đến các cơ sở y tế để kịp thời cấp cứu.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.