Rơi từ độ cao 300 m, một công nhân mỏ đá tử vong

Ngọn núi nơi các nạn nhân khai thác đá gặp nạn.
Ngọn núi nơi các nạn nhân khai thác đá gặp nạn.
Lên núi để đặt mìn nổ đá, một công nhân không may bị trượt chân, rơi từ độ cao 300 m xuống đất, tử vong.

Sáng 5/9, UBND xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, một công nhân đang khai thác đá đã bị rơi từ trên núi xuống tử vong.

Trước đó, ngày 3/9, tại mỏ đá Lèn Bàng (xã Tiến Hóa), anh Nguyễn Văn Hóa (SN 1971, trú xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) - công nhân của Xí nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng Cosevco 13 - trèo lên núi đá cách mặt đất ở độ cao 300 m để khoan lỗ đặt mìn phá đá. Chẳng may, anh bị trượt chân rơi xuống và tử vong tại chỗ. Hiện thi thể anh Hóa đã được đưa về nhà an táng.

Trước đó ngày 7/8, tại mỏ đá Lèn Na (xã Tiến Hóa) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tương tự làm anh Nguyễn Văn Huy (31 tuổi, trú thôn Đông Thủy, xã Tiến Hóa) tử vong.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.