Rơi từ tầng 11, công nhân thoát chết thần kỳ

Rơi từ tầng 11, công nhân thoát chết thần kỳ
TPO - Một nữ công nhân ở Nghệ An tên Hồ Thị Liên bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà đang thi công xuống tầng bốn, bị dập gan, gãy tay, gãy chân và chấn thương vùng đầu nhưng may mắn thoát chết.

Rơi từ tầng bảy xuống đất, thoát chết hy hữu

Nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu là công trình Khách sạn MT-SL, do Cty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim thi công. Đơn vị này đã cử người xuống bệnh viện chăm sóc chị Liên và hỗ trợ kinh phí chữa trị vết thương.

Công trình khách sạn MT-SL đang thi công, nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu
Công trình khách sạn MT-SL đang thi công, nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Phòng cấp cứu Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An). Các vết thương vùng đầu, cánh tay đang ổn định nhưng do bị chấn thương nội tạng, sáng 21-12, chị Hồ Thị Liên lại nôn ra máu.

“Hiện các bác sỹ đang theo dõi biểu hiện xuất huyết của bệnh nhân, ngày mai (22-12) chúng tôi sẽ kiểm tra ổ bụng để có phác đồ điều trị tốt hơn!”, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam- Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết.

Chị Hồ Thị Liên kể: “Khi tôi đang đứng ở tầng thứ 11 để xếp tôn cho xe cẩu đưa lên tầng 16 thì đột nhiên thanh chắn ngang phía dưới bị oằn xuống. Hốt hoảng nhận ra tai nạn, nhưng tôi không kịp bấu víu vào đâu. Tôi bị rơi xuống từ tầng 11”.

Tiếng tôn bay loảng xoảng kèm theo tiếng động rợn người. May cho chị Liên, tại tầng bốn có tấm lưới giăng ngang, chị được tấm lưới đỡ cứu mạng. Tuy nhiên, cú ngã kinh hoàng khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng: Dập gan, rách đầu, gãy chân phải, gãy tay phải.

“Tôi không bị ngất. Tôi gọi anh em đến cứu vì tôn đè lên người, không thoát ra được!”, nạn nhân cho biết.

Hồ Thị Liên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau khi điều trị chấn thương dập gan đã ổn định, chị chuyển từ Khoa Ngoại sang Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Chị Liên đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Nghệ An
Chị Liên đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Nghệ An.

Chị Hồ Thị Liên SN 1976, trú quán tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chồng chị, anh Hồ Trọng Kỷ (SN 1973) bị bệnh, mất sức lao động. Chị phải thay chồng đi làm thuê nuôi ba con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG