Rủ nhau tắm đập tràn, 1 học sinh chết đuối

Đập tràn hồ Quan Sơn, nơi hiện trường học sinh bị đuối nước.
Đập tràn hồ Quan Sơn, nơi hiện trường học sinh bị đuối nước.
TPO - Một nhóm 5 học sinh PTTH rủ nhau ra đập tràn chơi. Sau đó, 2 em xuống tắm nhưng do dòng nước chảy xiết nên 1 em bị đuối sức và cuốn đi mất tích. Đến ngày hôm sau, người nhà mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào 17 giờ ngày 31/8 tại đập tràn hồ Quan Sơn, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là em Phạm Hồng Quân, SN 1997 học sinh  lớp 12A3, Trường PTTH Mỹ Đức D là con của anh Phạm Văn Minh (SN 1967) và chị Nguyễn Thị Bẩy (SN 1969), cùng trú ở đội 3, Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức,  Hà Nội.   

Thời điểm trên, Quân cùng 4 bạn cùng lớp rủ nhau ra đập tràn hồ Quan Sơn chơi.  Sau đó, Quân cùng một bạn nam rủ nhau xuống đập tắm, còn 2 bạn nam và 1 nữ còn lại đứng chơi trên bờ đập.

Do bơi ngược dòng nước chảy xiết, cùng với đuối sức, khiến Quân bị dòng nước cuốn mất tích ở khu vực nước sâu.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức cùng địa phương và gia đình đã tổ chức thuê thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. 

Mãi đến 10h sáng ngày hôm sau, tức ngày 1/9 lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Mỹ Đức và gia đình mới tìm thấy xác nạn nhân mất tích, trôi cách đó hơn 100m nằm gần bờ.

Đến 15 giờ cùng ngày, gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân.

MỚI - NÓNG