Rực rỡ 'Thành phố thiên đường'

Rực rỡ 'Thành phố thiên đường'
TP - Đêm qua, 28/3, sau tiếng nhạc du dương của Celine Dion mà đội Canada thể hiện là lời chúc rực rỡ của đoàn Malaysia - Đà Nẵng trong những màn pháo hoa thực sự “RỰC RỠ VÀ THỊNH VƯỢNG”.
Rực rỡ 'Thành phố thiên đường' ảnh 1
Màn pháo hoa rực rỡ tại Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tối qua tiếp tục phần thi của 2 đội Canada và Malaysia. Đây là 2 tên tuổi thực sự nổi trội trong làng pháo hoa thế giới. Mỗi đội đều mang đến cuộc thi những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Du khách tấp nập đổ về Đà Nẵng với con số kỷ lục: Trên 30.000 người/ngày. Trong dòng người đông nghìn nghịt, có lẽ không ai muốn bỏ qua cơ hội hiếm có để thưởng thức những màn trình diễn kỳ thú.

Canada là đội mở đầu cho đêm vũ hội hoành tráng thứ 2. Với chủ đề “Âm nhạc từ sân khấu và màn bạc”, những người bạn đến từ phía bên kia đại dương đã cống hiến cho hàng ngàn du khách 40 phút không thể nào quên.

Trước giờ thi, với phong cách thoải mái của một tay trống cự phách, David Whysall, hồ hởi: “Không gian lộng lẫy của sông Hàn cho phép chúng tôi thể hiện được ý tưởng thể hiện pháo hoa trên nền âm nhạc du dương. Hy vọng đây sẽ thực sự là màn trình diễn lôi cuốn mọi người”.

Quả thật, 6 phân cảnh trong màn trình diễn của đội Canada đều gây ấn tượng riêng đối với du khách và Ban tổ chức. Phân cảnh mở đầu “Chúa tể vũ hội” (Roman Hardman) là những tiếng chuông rung, tiếng gió và sáo dìu dặt giới thiệu âm nhạc Xen – tơ từ buổi biểu diễn tại sân khấu “vũ hội dòng sông”.

Sau phần “Mắt cọp” bằng những quả nổ ngắt âm, cả dòng Hàn giang lộng lẫy như trôi vào giấc mơ khi giọng hát dìu dặt của Celine Dion vang lên. Con tàu Titanic đang chìm dần, nơi nơi hỗn loạn. Bản chất con người, không kể sang hèn, quý tộc hay bần nông… đều được thể hiện vào thời khắc sống chết này.

Đôi trai gái yêu nhau phải chia lìa. Các quả nổ hình đài phun minh họa nước và loạt pháo hình nến Roma phía trên tăng cường thêm cho các quả nổ kéo dài hình kamuro và cây liễu trên nền trời đen đặc.

Sau 3 phần du dương, đội Canada tiếp tục chinh phục khán giả bằng những tiếng nhạc nền mạnh mẽ và sôi động. Đó là Nữ hoàng vũ hội, Chinh phục thiên đường, Khúc ngẫu hứng Bohemia và Cancan.

Những vũ khúc trên bức tranh về màu sắc và sự quyến rũ của các vũ công ở Paris với những cú đá chân cao ngoạn mục. Loạt pháo sao chổi và hình cầu với nhịp trống là màn kết đẹp mắt, sôi động không thể nào quên.

Phần thi của Malaysia cũng hoành tráng không kém với 6 phân cảnh tô đậm chủ đề “Nụ cười Đà Nẵng”. Sau lời chào nồng nhiệt từ Malaysia, vũ khúc “Tiên Sa đây rồi” với những bài nhảy múa và trải tình yêu thương khắp mọi nơi.

Có cảm giác rằng, chùm pháo hoa của Malaysia như làm bừng sáng cả thành phố bên sông Hàn. Đà Nẵng: Thiên nhiên, con người và vị thế mới, màn trình diễn đặc sắc phần 3,4,5 chính là một “câu đề từ” cho bức tranh rực rỡ mang tên: “Thành phố thiên đường”. Trong bức tranh đó, “Germilang” hiện lên với thông điệp tương lai: RỰC RỠ và THỊNH VƯỢNG.

Kết quả chung cuộc: Canada giành giải nhất (50.000 USD); Hongkong giành giải nhì (30.000 USD); Malaysia giành giải ba (20.000 USD).

MỚI - NÓNG