Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc

Hai ngày gần đây, cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc (TP HCM). Người dân phản ánh, các miệng cống hai bên kênh thường xả nước thải đen ngòm, hôi thối mỗi khi mưa lớn.
Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 1

Theo ghi nhận, trong chiều 18/5, cá chết nổi lềnh bềnh trắng mặt nước trên nhiều đoạn kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM. Cá chết tập trung dày đặc nhất là đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu số 6. Quan sát từ xa ở đoạn này, có thể thấy những chấm màu trắng trên mặt nước đa phần là xác cá, số còn lại là rác. Nhiều con ngoi lên lấy ôxy một cách yếu ớt.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 2

Cá nổi trôi theo dòng nước lên phía thượng nguồn kênh, nhiều đoạn cá chết tập trung dày bên phía đường Hoàng Sa. Người dân khu vực này cho biết, trong buổi sáng họ đã thấy rất nhiều con nổi lên mặt nước dật dờ, đến trưa thì chết hàng loạt.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 3

Số cá bị chết hầu hết là loài rô phi, chủ yếu loại lớn đến gần 1 kg. Xác cá trôi cùng rác, vết dầu, nhớt loang bóng nổi trên mặt nước.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 4

Ông Lâm, một người dân sống cạnh con kênh cho biết, chiều 17/5, khu vực này có mưa kéo dài. Các miệng cống nằm 2 bên kênh đã xả thải cùng lúc. Nước thải có màu đen và rất hôi thối. "Cứ sau nhiều ngày nắng, xuất hiện mưa lớn thì hôm sau cá lại nổi lên mặt nước và sau đó chết hàng loạt", ông Lâm cho hay. Trong ảnh: Một con cá trê "khủng", loài cá sống ở đáy bùn cần ít ôxy cũng chung số phận khi dòng kênh ô nhiễm.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 5

Nhiều người đứng xem cá chết dày đặc và tỏ ra rất tiếc nuối. Xác cá bắt đầu phân huỷ và bốc mùi hôi thối.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 6

Những người tập thể dục, dạo mát bên đoạn kênh này khó chịu vì mùi thối từ lòng kênh xông lên. Không ít người vừa tập thể dục, dạo bộ vừa mang khẩu trang.

Rùng mình với cảnh cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc ảnh 7

Anh Phạm Văn Đa (Việt kiều Mỹ) buồn rầu chia sẻ: "Lần đầu dạo bộ thăm dòng kênh mới hồi sinh nhưng tôi quá thất vọng khi chứng kiến cá chết như vậy. Mặt nước thì đen ngòm, đầy vết dầu loang và rác".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG