Dư âm trận đấu kinh hoàng trên sân Vinh:

Sau mất mát là... tình người

Sau mất mát là... tình người
TP - Khi trận ẩu đả trên sân Vinh xẩy ra, chúng tôi buồn nhưng vẫn  không thể tin giữa CĐV Nghệ An và Hải Phòng bây giờ chỉ có những suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi đã đi gặp CĐV của cả hai phía, những người trong cuộc ở sân Vinh chiều hôm ấy...

...Ồn ào, ầm ĩ quá những vĩ thanh sau trận loạn đả , người ta đang tìm cách “đá” quả bóng trách nhiệm, phân xử xem ai đúng ai sai, ai gây sự trước...

Trong khi đó, ở một góc khuất thành Vinh, trong ngôi nhà tồi tàn , người mẹ trẻ đã khóc cạn nước mắt,  bế đứa con thơ mới 15 tháng tuổi, cay đắng, xót xa nhìn lên bàn thờ chồng. Chồng chị, anh Hà Huy Thành đã qua đời sau khi bị xe ôtô của một nhóm CĐV Hải Phòng trong cơn hoảng loạn cán ngang người.

Anh Thành làm nghề nhôm kính, cực nhọc lắm nhưng cuộc sống gia đình vẫn luôn thiếu thốn. Giờ đây, khi anh qua đời, vợ trẻ con thơ chẳng biết sẽ nương tựa vào đâu? Vợ anh, chị Lê Thị Thủy đang chưa có việc làm. Sau cái tang của chồng, người phụ nữ mới 22 tuổi này  sẽ phải đối mặt với cuộc mưu sinh nhọc nhằn để nuôi đứa con thơ dại.

Những ngày này chắc chị cũng chẳng còn tâm trí đâu mà theo dõi báo chí để nghe được những phát biểu “gây sốc” của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như: Cuộc ẩu đả trên sân Vinh: “Không quá nghiêm trọng”, “thương vong ít” ...

CĐV Nghệ An muốn gặp CĐV Hải Phòng để cùng hòa giải

Anh Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Hội cổ động Viên FC Sông Lam Nghệ An, tâm sự: “Sau sự cố đáng tiếc vừa rồi, ai đúng ai sai sẽ có pháp luật phân xử, tôi chỉ muốn nói chữ Tình. Các CĐV bóng đá Nghệ An không bao giờ muốn gây thù hận và giữ trong lòng sự hận thù với CĐV Hải Phòng.

Tôi nghĩ các CĐV Hải Phòng cũng vậy. Bóng đá có những phút thăng hoa, có những phút bốc đồng, bị kích động. Nhưng giờ đây, chúng tôi muốn xoa dịu những hận thù, hiềm khích đó.

Nếu hận thù, hiềm khích không được xoá bỏ, thì sẽ hết sức nguy hiểm. Tôi nghe nói một số sinh viên Nghệ An ở Hải Phòng đã đánh nhau ở Hà Nội. Chúng tôi muốn gặp gỡ đại diện của CĐV Hải Phòng ở một địa điểm trung lập để cùng nhau hàn gắn, hòa giải”.

Nhóm CĐV Hải Phòng dự định sẽ tổ chức một chuyến đi về Vinh trong một ngày gần đây để  thăm viếng và trao sổ tiết kiệm cho gia đình Hà Huy Thành

Người tổ chức: Ông Nguyễn Mạnh Hiền – Hiệu trưởng Trường Trung cấp giao thông công chính Hải Phòng

Anh Phong kể rằng: Mùa giải năm ngoái, một số cầu thủ SLNA đã bị CĐV của đội bóng Thanh Hóa hành hung. CĐV Thanh Hóa lo sợ bị trả thù nên đã gọi điện cho Chủ tịch hội CĐV Nghệ An nhờ giúp đỡ khi vào sân Vinh cổ vũ cho đội nhà. Khi nhóm CĐV Thanh Hóa vào Vinh, các CĐV Nghệ An đã coi họ như khách quý, mời họ ăn cơm và cho mượn trống để cổ vũ. Các CĐV Thanh Hoá đã thoải mái cổ vũ cho đội của mình mà chẳng hề xẩy ra chuyện gì đáng tiếc.

Cũng ngay sau khi xảy ra trận ẩu đả trên sân Vinh, các CĐV Nghệ An cũng đã đối xử rất  lịch thiệp với vài CĐV Hải Phòng khi họ vào thắp hương viếng anh Hà Huy Thành.

Mấy ngày hôm nay, trên diễn đàn của trang Web SLNA- FC.com, đã có xuất hiện chuyên mục “Ủng hộ con anh Thành” với lời kêu gọi: “Được biết, gia đình anh Thành có hoàn cảnh khá khó khăn. Anh là lao động chính trong nhà. Có vợ và một con nhỏ mới 15 tháng tuổi.

Là những con người yêu bóng đá, sinh hoạt cùng nhau trên diễn đàn này, Tôi - Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch SLNA-FC xin thay mặt CĐV xứ Nghệ chia buồn cùng gia đình anh và mong muốn qua đây, góp một chút tình cảm để cùng nâng bước con thơ của anh sau này, khi gia đình mất đi một người cha. Của ít, lòng nhiều! Các thành viên có thể san sẻ giúp bé và gia đình một chút nhé”.

Ngay lập tức, nhiều người đã gửi tiền về số tài khoản của SLNA - FC được mở để dành cho việc quyên góp này. Một CĐV đã phát biểu trên forum: “Việc làm thật ý nghĩa! Chúng ta hãy xứng đáng là hội CĐV được tin cậy, cùng đứng ra làm những việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm giữ lấy tình đoàn kết tốt đẹp của toàn thể các CĐV bóng đá VN”.

Diễn đàn cũng đưa tin: “Nguyễn Mạnh Hiền - Hiệu trưởng Trường Trung cấp giao thông công chính Hải Phòng - cũng đã liên lạc với NA để mở cho gia đình anh Thành một sổ tiết kiệm khác trị giá lớn hơn 10 triệu đồng, dự kiến trong ngày 10 -15/6 sẽ trực tiếp mở sổ tại một Ngân hàng có Chi nhánh tại Nghệ An”.

Đừng để nối tiếp hận thù

Chúng tôi về Hải  Phòng đêm ấy, dự bữa cơm mà trong đó có nhiều CĐV Hải Phòng  đã có mặt tại sân Vinh chứng kiến trận bóng giữa Sông Lam Nghệ An và Xi măng Hải Phòng ngày 25/5/2008. Anh Văn Trần Hoàn – Tổng Giám đốc Cty sông Hồng lại là người gốc Nghệ An được coi là một trong số các cổ động viên Hải Phòng vui nhộn nhất.

Trận nào anh cũng đi, bất kể sân nhà hay sân bạn. Điều dễ dàng nhận thấy ở anh là sự nhiệt thành, cởi mở. Nhưng tối hôm đó, chúng tôi chỉ nghe anh say sưa nói về chuyến đi chứ không hề nhắc gì đến chuyện  ẩu đả trên sân.

Thỉnh thoảng, anh lại hát: “Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương… xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ… gặp lại tình người trong trang thơ Nguyễn Du”. Anh chìa  cho chúng tôi xem tờ hóa đơn bán lẻ nhầu nhĩ nhưng mặt sau lại có những dòng chữ mờ nhạt chép gần hết bài hát “Người về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến.

Hỏi ra mới biết, trước khi lên đường cổ vũ trận đá ngày 25/5/2008, thầy Nguyễn Mạnh Hiền  - một fan bóng đá cuồng nhiệt của thành phố Cảng -  đã chép tặng anh bài hát này. Tờ hóa đơn được anh gấp gọn gàng để luôn trong túi áo như một kỷ niệm về tình cảm của hai miền quê.

Anh Hoàn sôi nổi bao nhiêu thì thầy Hiền lại trầm ngâm bấy nhiêu. Theo lời anh Hoàn thì các cổ động viên Hải Phòng đã nhiều lần đề nghị thầy nhận cương vị Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng nhưng thầy đều từ chối… mà không đưa ra lý do.

Thầy là người yêu thể thao không giống ai. Bên cạnh thầy lúc nào cũng có lịch thi đấu của các đội. Tờ lịch thi đấu nát nhưng gấp gọn. Trò chuyện lâu mà đến tận khi ghi danh sách kêu gọi quyên góp tiền chúng  tôi mới biết thầy là một nhà giáo ưu tú, hiện giữ chức Hiệu trưởng kiêm bí thư Đảng bộ của Trường Trung cấp giao thông công chính Hải Phòng. Công việc bề bộn nhưng thầy cũng không bỏ sót trận đấu nào.

Khi chúng tôi hỏi về cuộc ẩu đả tại sân Vinh, giọng thầy trầm hẳn xuống: “Nhìn các CĐV ẩu đả mà thấy buồn quá, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải hòa giải bằng tình người, đừng để hận thù nối hận thù”. Điều mà thầy buồn nhất là trước trận đấu, anh em bạn bè người Vinh học cùng đại học tiếp đón rất nồng hậu. Chỉ vì trận ẩu đả đó mà bạn bè không kịp chào nhau khi ra về.

CĐV Hải Phòng quyên góp tiền giúp đỡ vợ con anh Hà Huy Thành

Hải Phòng đêm về khuya.  Thành phố Cảng về đêm vẫn ồn ào, nhưng chúng tôi vẫn nghe rất rõ lời thầy Hiền nói: “Chúng ta sẽ phát động anh em quyên góp tiền giúp đỡ  gia đình Hà Huy Thành. Đó là tình người”. Ý tưởng tặng sổ tiết kiệm của chúng tôi cho con gái của nạn nhân xấu số được các CĐV Hải Phòng có mặt trong đêm nay đồng loạt hưởng ứng. 

Thầy  Hiền cũng cho biết thêm, anh em Hải Phòng đã có ý định này từ mấy hôm nay nhưng chưa có thủ quỹ nên mới chỉ dừng ở việc kêu gọi. Ý kiến của ai đó muốn gửi điện hoa chia buồn với gia đình Thành khiến thầy lặng lại đôi chút: “Vào chứ, đặt vòng hoa tươi từ Hải Phòng, mình sẽ đề nghị trường cho xe của trường để anh em cùng vào”. Thầy Hiền  phác nhanh kế hoạch chuyến đi sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 10 - 12/7/2008 nhân dịp 49 ngày của anh Thành. 

Thầy muốn sẽ gặp đại diện của CĐV Nghệ An, cùng bắt tay để hướng tới sự hòa giải, hàn gắn. Đêm ấy, trong cuộc gặp của nhiều CĐV trở về sau trận loạn đả kinh hoàng trên sân Vinh, chúng tôi không nghe thấy người ta nói về  hận thù, bạo lực, mà chỉ nghe thấy những lời ấm áp tình người  như kêu gọi quyên góp giúp đỡ vợ con anh  Hà Huy Thành...

Các CĐV Hải Phòng đưa ra những địa chỉ dưới đây để nhận sự giúp đỡ  vợ con anh Hà Huy Thành:

1. Tại Hà Nội:

Ngô Thị Thúy Hằng – P.401, nhà A1, khu TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng. Thanh Xuân, Hà Nội– 0918232405

2. Tại Hải Phòng

Thầy Nguyễn Mạnh Hiền – Hiệu trưởng trường Trung cấp giao thông công chính – 0912926162.

FC SLNA  đưa ra những địa chỉ dưới đây để nhận sự giúp đỡ  vợ con anh Hà Huy Thành

1.  Khu vực TP. Vinh: Nguyễn Hồng Phong - STK 51010000046685 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoặc trực tiếp tại Quán FC, số 2A, Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An;

-2. Khu vực phía Nam: Phan Hữu Hiếu - Số TK 14238679 Ngân hàng ACB, Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh. ĐT: 0918474734 - 0987959595;

3. Khu vực phía Bắc: Nguyễn Quyết Chiến - STK 0011001797027 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.