Siêu thị, khu vui chơi đông nghẹt ngày đầu năm

Siêu thị, khu vui chơi đông nghẹt ngày đầu năm
TP - Được nghỉ dài ngày đầu năm mới 2010, người dân ở các thành phố lớn đổ xô đi mua sắm và xả hơi ở các khu du lịch. Ở Đà Lạt, khách du lịch thậm chí phải thuê cả nhà dân để có chỗ nghỉ ngơi.

Từ sáng sớm 1-1, hàng nghìn người kéo về phòng vé để mua vé về quê và đi du lịch gây ùn tắc cục bộ tại phía ngoài bến xe. Theo thống kê của BXMĐ, các tuyến đi Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... lượng khách đều tăng trên 50%.

Anh Phan Văn Hoàng (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết đã đăng ký mua bốn vé xe chất lượng cao Mai Linh đi Nha Trang từ 6 giờ sáng nhưng đến gần trưa vẫn chưa có vé.

Một số hành khách phản ánh vé của các hãng xe có thương hiệu như Mai Linh, Phương Trang, Kumho, ... đến các điểm du lịch, nghỉ mát như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang đều hết từ sớm, chỉ còn vé của các đơn vị bán ủy thác. Tuy nhiên, chất lượng phục vụ của các đơn vị nói trên không được nhiều hành khách hài lòng.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc BXMĐ cho biết, trong ngày 31-12, BXMĐ phải huy động thêm trên 300 xe. Trong ngày 1-1, BXMĐ dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 65% so với ngày thường. Chỉ trong buổi sáng, BXMĐ đã phải huy động thêm 40 xe tăng cường cho tuyến Vũng Tàu và khoảng 30 xe cho tuyến Đà Lạt nhưng vẫn chưa giải tỏa hết số hành khách đang ứ đọng trong bến.

Tại Bến xe Miền Tây (BXMT), hành khách xếp hàng mua vé đi các tuyến Vĩnh Long, Tiền Giang. Lãnh đạo BXMT cho biết trong ngày 1-1, lượng khách mua vé đi các tuyến ngắn có khả năng tăng đến 70% so với ngày thường. Do xe quay đầu không kịp, nhiều hành khách phải chờ 2-3 tiếng mới được bố trí lên xe.

Sáng 1-1, các tuyến đường Lạc Long Quân, Lãnh Binh Thăng, Hòa Bình dẫn về công viên văn hóa Đầm Sen đông nghẹt. Xe du lịch, ô tô biển số các tỉnh nối đuôi, nhích từng chút. Các bãi giữ xe của khu du lịch đều không còn chỗ.

Theo ước tính của một nhân viên phòng vé, tính đến chiều cùng ngày, Khu du lịch Đầm Sen đã đón khoảng 200.000 khách. Còn tại Khu du lịch Suối Tiên, ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần du lịch Suối Tiên cho biết, trong ngày Tết dương lịch 2010 đã đón gần 300.000 du khách.

Các điểm tham quan, trò chơi như câu cá sấu, đu quay cảm giác mạnh, hệ thống nhà hàng, siêu thị trong khu du lịch đều đông nghịt, trong đó bãi biển Tiên Đồng (biển nhân tạo) đã đón trên 50.000 người.

Đến 4 giờ 30 chiều cùng ngày, trong khuôn viên Khu du lịch Suối Tiên vẫn còn hàng chục nghìn du khách. Ban Giám đốc Cty cổ phần Đại Nam cho biết, trong ngày 1-1, Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã đón tiếp gần 300.000 lượt khách.

Do bãi giữ xe trong các khu du lịch không còn chỗ trống nên rất nhiều hộ dân ngụ gần khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên đã trưng dụng diện tích nhà, vỉa hè, thậm chí một phần lòng đường để giữ xe cho du khách. Và, dịch vụ giữ xe tự phát nói trên do không được quản lý nên tự tiện ấn định mức giá … trên trời. Nhiều nơi, du khách phải trả tiền giữ xe 50.000 đồng/xe tay ga và 30.000 đồng/xe gắn máy.

Các tiệm ăn uống, giải khát lân cận điểm vui chơi giải trí cũng được dịp để chặt chém du khách bằng cách nâng giá bán từ 1,5 -2 lần so với ngày thường.

Ông Trần Minh Thành - Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái cho biết lượng khách tăng khoảng 60% so với ngày thường. Bến phà Cát Lái đã huy động hai phà 100 tấn và bốn phà 60 tấn hoạt động hết công suất. Tuy nhiên do khách qua phà đông nên tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra.

Tại bến phà Bình Khánh (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ), theo ước tính của Ban quản lý phà, lượng du khách từ nội ô TPHCM đổ về Cần Giờ tăng khoảng 50% so với ngày thường nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường dẫn vào bến phà.

Siêu thị, khu vui chơi đông nghẹt ngày đầu năm ảnh 1
Hành khách vật vờ tại Bến xe Miền Đông (TPHCM) suốt nhiều giờ liền để chờ mua vé (ảnh chụp vào lúc 3 giờ chiều 1-1-2010). Ảnh: Lê Thư

Hà Nội: Đổ về siêu thị

Hà Nội những ngày đầu năm mới, tâm điểm đều đổ dồn về Hồ Gươm, nơi đang diễn ra Lễ hội hoa Hà Nội 2010. Dù mưa phùn khá nặng hạt, nhưng từng dòng xe vẫn đổ về trung tâm để để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tươi mới của phố hoa. Những tuyến phố Hàng Bài, Bà Triệu, Tràng Tiền, Đinh Lễ… hướng về phía Lễ hội gần như tắc nghẽn liên tục.

Tranh thủ ba ngày nghỉ tết dương lịch, nhiều gia đình đã cùng nhau đi mua sắm ở các siêu thị khiến không khí đầu năm trở nên rộn ràng, lượng khách đông hơn ngày thường. Tại siêu thị điện máy Pico, lượng khách mua trong ngày đầu tiên năm mới tăng 70% so với ngày thường, doanh số bán ra tăng trên 40%.

Tại siêu hệ thống siêu thị Fivimart, lượng khách tăng gấp rưỡi so ngày thường. Bà Vũ Thị Hậu - Phó Tổng GĐ Cty CP Nhất Nam - Hệ thống siêu thị Fivimart cho biết vẫn kéo dài các chương trình khuyến mãi từ Noel qua tết dương lịch, áp dụng giảm giá 5-10% cho các mặt hàng.

Theo bà Hậu, mấy ngày tết, lại đúng vào dịp cuối tuần nên hầu hết các gia đình cùng đi mua sắm, các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, hải sản…các loại bán chạy.

Tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim (Tràng Thi), lượng khách hàng và doanh thu tăng hơn ngày thường đáng kể. Đại diện của Trung tâm này cho biết, do vị trí ở trung tâm nên lượng khách đến, ngoài mục đích mua hàng, còn thanh thủ đưa gia đình đi chơi, tham quan.

Để phục vụ những ngày nghỉ, Rạp chiếu phim Quốc Gia tăng cường chiếu gần chục bộ phim như: Ông ngoại tuổi 30, Avatar, Thám tử lừng danh, Bẫy Rồng, Cái chết trắng…vẫn không đủ phục vụ. Rạp kín lịch chiếu từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 45 phút để phục vụ khán giả.

Theo một nhân viên bán vé rạp này, nhiều bộ phim có lịch chiếu đến tối nhưng hơn 10 giờ sáng đã hết vé. Vé cho ngày 2 -1 cũng không còn, muốn mua, sáng mai đến sớm xếp hàng.

“Đoán trước ngày nghỉ lễ lượng khách sẽ tăng nhưng không ngờ hết vé sớm trong khi rạp chỉ có bốn phòng chiếu”, nhân viên bán vé nói.

Tương tự ở các rạp chiếu phim khác như: Mega Star ở Vincom, rạp Ngọc Khánh, rạp Dân Chủ ở đường Khâm Thiên…  đều tăng cường phim phục vụ ngày lễ. Tuy nhiên, các rạp phim đều có chung tình trạng cháy vé trước giờ chiếu. Muốn có vé xem phim ngày lễ, khách phải đến từ sáng xếp hàng mua vé trước.

Do có quá nhiều người đi chơi, du lịch hoặc tranh thủ về thăm quê trong các ngày nghỉ, nên các hãng taxi sáng qua đều trong tình trạng “cháy” xe. Nhiều hãng, nhiều lái xe taxi khi được khách hàng vẫy gọi đều từ chối nếu đi gần, mà chỉ phục vụ cho khách đi xa, đi ngoại tỉnh.

Cùng với việc “cháy” taxi, sáng sớm qua, tình trạng ùn tắc cũng xảy ra với các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Tuyến đường từ ngã ba Giải Phóng đến ngã ba Pháp Vân, hàng nghìn ô tô, xe máy đứng xếp thành những dãy dài hàng trăm mét để được ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Huế: Xuống biển, lên đồi

Thời tiết nắng đẹp, ấm áp tại TT- Huế đã tạo điều kiện cho hàng trăm thanh niên nam nữ tìm lên các vùng đồi thông cảnh quan phía tây thành phố Huế, các bãi biển ở Phú Vang, chùa chiền cảnh quan thuộc núi Bạch Mã (huyện Phú Lộc) để nghỉ ngơi, tham quan, dã ngoại nhân Tết dương lịch 2010.

Bên cạnh giới trẻ người địa phương, sinh viên các trường đại học, dịp này, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm về các bãi biển Thuận An, Phú Thuận để tắm nắng, nghỉ ngơi trong ngày đầu năm. Cũng trong ngày 1-1, tại các điểm danh thắng ở Huế và vùng lân cận, theo lực lượng phục vụ cho biết, lượng khách tham quan nội địa và quốc tế tăng gấp đôi so với ngày thường.

Lễ hội đường phố

300 diễn viên quần chúng cùng hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước cùng xuống đường hòa mình vào lễ hội đường phố tràn ngập màu sắc, điệu vũ tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) chào mừng năm mới 2010 tổ chức tối 31-12-2009.

Đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức hóa thân trong những bộ trang phục, điệu vũ của các dân tộc Êđê, lễ hội Katê dân tộc Chăm, dân tộc H’Mông. Đặc biệt với phần trình diễn ấn tượng lễ hội Mừng lúa mới của học sinh trường THPT Dân tộc nội trú Quảng Nam. Hòa cùng là các vũ điệu trẻ trung, sôi nổi của một số dân tộc, quốc gia trên thế giới.

Tại TP Đà Nẵng, các hoạt động chào năm mới của các bạn trẻ cũng diễn ra sôi động ngay từ đêm giao thừa dương lịch. Sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cùng tề tựu tại khu KTX để tổ chức hoạt động Sắc xuân KTX mang đặc trưng riêng. Ngoài ra ngay trong đêm 31-12-2009, hàng nghìn ĐVTN, bạn trẻ cùng tham gia thưởng lãm chương trình nhạc rock sôi động mừng năm mới tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.

Đà Lạt : Phải thuê cả nhà dân

Ngày 1-1, nhiều khách du lịch đã đến gõ cửa nhà dân trong TP Đà Lạt hỏi thuê nhà trọ bởi tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đều trả lời hết phòng. Đà Lạt hiện có gần 700 khách sạn với công suất khoảng 30.000 khách/ngày đêm nhưng đến 31-12-2009, hầu hết các cơ sở lưu trú đều đã được khách đặt kín chỗ. Một số nhà dân cũng được linh động cho đón khách du lịch nếu đủ điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự.

Thế nhưng do lượng khách đến Đà Lạt tham quan du lịch trong những ngày này quá đông (vì Tết dương lịch năm nay trùng với thời điểm tổ chức Festival hoa) nên các cơ sở lưu trú bị quá tải.

Ban ngày, du khách đứng nằm la liệt ở những đồi cỏ, rừng thông ven hồ Xuân Hương và các khu điểm tham quan. Khi đêm về, nhiều người phải tìm đến các nhà nghỉ ở huyện Đức Trọng (cách TP Đà Lạt hàng chục ki lô mét).

MỚI - NÓNG