Sinh viên Huế sợ 'ma'

Sinh viên Huế sợ 'ma'
TP - Nỗi sợ ấy bắt đầu từ khi trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, Khoa Giáo dục Thể chất, chuyển lên khu vực mới tại làng Đại học Trường Bia. Số nhà trọ ở đây rất khan hiếm, nhiều sinh viên chấp nhận thuê trọ gần nghĩa địa, vắng vẻ và u buồn.
Sinh viên Huế sợ 'ma' ảnh 1
Đồi nghĩa địa bao vây KTX và đường đến trường ĐH Ngoại ngữ Huế

Minh Thư, nữ sinh lớp quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Huế, xin vào KTX không được nên thuê trọ ở gần trường tại dãy nhà mới xây trên đường Nguyễn Khoa Chiêm. Không tường rào, đèn đường, khu trọ nép mình dưới chân núi Ngự Bình. Tối đến, Thư không dám bước chân khỏi phòng vì sợ ma.

Không những các khu trọ gần các nghĩa trang, đường vào trường ĐH Ngoại ngữ, Kinh tế, và Khoa Giáo dục Thể chất (ĐH Huế) cũng vắng vẻ không kém. “Mỗi khi trường có hoạt động vào buổi tối thì sinh viên lại theo nhóm đi về. Nếu không, đành ở lại nhà bạn”-  Một sinh viên nói.

Vinh Hải (sinh viên năm thứ hai Khoa Giáo dục Thể chất), xóm Gióng (gần bến xe phía Nam): “Nhà trọ này đủ thành phần người. Đánh nhau, nhậu nhẹt la hét là thường ngày. Làm sao mình có thể học. Hơn nữa người ra kẻ vào liên tục nên chuyện mất  xe đạp, điện thoại, áo quần khá thường xuyên”.

Hơn nữa, nhiều nhà  trọ xây tạm, nhà vệ sinh thì không có cửa, hoặc cửa có như không, khiến nhiều nữ sinh khốn đốn khi đi tắm.

ĐH Huế có năm KTX với 2.128 chỗ và một KTX  cho sinh viên nước ngoài. Có suất ở KTX là ước ao. Được biết, sắp tới sẽ xây ba KTX tại Làng ĐH Huế.

MỚI - NÓNG