Số phận của chiếc sim điện thoại Viettel 8 số 8

Số phận của chiếc sim điện thoại Viettel 8 số 8
Trả giá chót 1 tỷ 10 triệu đồng sau màn đấu giá chiếc sim điện thoại đẹp nhất Việt Nam 098.888.8888 trong đêm từ thiện ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" hôm 31/12/2004, đến nay vị doanh nhân thắng cuộc vẫn chưa... chuyển tiền.
Số phận của chiếc sim điện thoại Viettel 8 số 8 ảnh 1

Chương trình từ thiện “Nối vòng tay lớn” được VTV phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào đêm cuối cùng của năm 2004 với mục đích nhằm gây quỹ từ thiện, lo tết cho người nghèo.

Đây là một chương trình được tổ chức công phu, hoành tráng với sự có mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Hơn 200 doanh nghiệp cũng tham dự chương trình này với mong muốn được chia sẻ, cảm thông với những số phận nghèo khó bằng việc đóng góp từ thiện vào “Quỹ vì người nghèo”.

Theo thông tin trên trang web của VTV thì trong đêm từ thiện này ở hai đầu cầu truyền hình tại Hà Nội và TPHCM, số tiền các doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ cho “Quỹ vì người nghèo” là 490.793.500 đồng đưa tổng số tiền ủng hộ trong tháng cao điểm vì người nghèo lên tới trên 17 tỷ đồng.

Đêm từ thiện “Nối vòng tay lớn” được kết thúc bằng cuộc bán đấu giá chiếc sim điện thoại với chuỗi số đẹp nhất Việt Nam 098.888.8888 và cây trầm hương có một không hai ở Việt Nam.

Cây trầm hương cuối cùng đã thuộc về ông Lê Khắc Hiệp - Tổng giám đốc Cty Thương mại tổng hợp Việt Nam - với số tiền 1 tỷ 370 triệu đồng.

Còn chuỗi số điện thoại 098.8888888 do Tổng Cty Viễn thông Quân đội Viettel tặng cho cuộc đấu giá thì thuộc về ông Trần Ngọc Hoan - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Tràng Tiền có trụ sở tại 95 Trần Hưng Đạo (TPHCM) - với mức giá là 1 tỷ 10 triệu đồng.

Cuộc đấu giá đã diễn ra suôn sẻ và người xem truyền hình đã xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các doanh nhân trong cuộc vận động lá lành đùm lá rách đúng như truyền thống nhân đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Số tiền mua cây trầm hương đã được ông Lê Khắc Hiệp chuyển tới quỹ ngay sau đó. Ông Hiệp nói rằng, thực ra Cty của ông bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy để làm từ thiện chứ không chỉ để sở hữu cây trầm hương.

Tương tự như vậy, nhiều người tin rằng, số tiền hơn 1 tỷ đồng mà ông Trần Ngọc Hoan đưa ra và chiến thắng trong cuộc đấu giá chiếc sim điện thoại cũng không chỉ đơn thuần là chuyện giá cả mua bán mà cao hơn thế là tấm lòng của ông, của Cty ông với người nghèo.

Thế nhưng, nếu như ông Lê Khắc Hiệp đã chuyển số tiền 1 tỷ 370 triệu đồng tới "Quỹ vì người nghèo" ngay sau đó thì ông Trần Ngọc  Hoan, cho đến nay đã 6 tháng trôi qua, vẫn chưa hề chuyển cho quỹ một đồng nào.

Vì thế chiếc sim điện thoại có chuỗi số đẹp nhất Việt Nam mà Viettel tặng cho cuộc đấu giá đến nay vẫn còn nằm trong kho, chưa hòa mạng.

Số phận của chiếc sim điện thoại Viettel 8 số 8 ảnh 2
Đêm từ thiện "Nối vòng tay lớn" để gây qũy ủng hộ người nghèo

Ngày 28/6/2005, đại diện “Quỹ vì người nghèo” VTV khẳng định: "Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được tiền của ông Hoan. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với ông Hoan theo số máy di động 098.3274116 nhưng không được vì ông ta không thưa máy”.

Đại diện “Quỹ vì người nghèo” còn nói thêm: "Chị là nhà báo, nhờ chị liên hệ với ông Hoan theo số máy này xem liệu ông ấy có thưa máy không?". Từ Hà Nội, chúng tôi đã gọi vào số máy di động trên nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Theo nhà báo Đoàn Ngọc Thu (Báo Tin tức), sau rất nhiều lần cố gắng, chị đã đàm thoại được với ông Hoan qua điện thoại.

Về vấn đề tại sao cho đến thời điểm này ông Hoan vẫn chưa chuyển tiền cho quỹ, ông Hoan cho biết: "Do chưa có sự thống nhất trong HĐQT nên có chuyện chậm trễ này. Chúng tôi đang tìm cách giải quyết”.

Ông Hoan thậm chí còn căn vặn nhà báo Đoàn Ngọc Thu rằng: “Đấy là chuyện của chúng tôi với Đài Truyền hình, liên quan gì đến báo chí nhỉ?”.

Câu trả lời ít trách nhiệm của ông Hoan với nhà báo Đoàn Ngọc Thu tự nhiên làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của ông Hoan trong buổi đấu giá trên chương trình VTV1 được truyền hình trực tiếp hôm ấy.

Ông Hoan tự tin lắm khi chốt mức giá cuối cùng 1 tỷ 10 triệu đồng. Ống kính truyền hình đã đặc tả niềm hân hoan của ông trên gương mặt. Bạn xem truyền hình đã xúc động trước nghĩa cử của ông với người nghèo và biết bao số phận nghèo khó đã hy vọng vào sự sẻ chia của ông với tư cách là một doanh nhân đại diện cho một doanh nghiệp thành đạt.

Lúc ấy, chắc không ai ngờ được sự thể lại diễn ra như thế này. Không lẽ số tiền từ thiện ấy chỉ là hô mồm và cho đến khi phải móc hầu bao thật thì ông Hoan lại khó khăn sao?

Nhiều người cho rằng, cái tình thế dở khóc dở cười này đích thị là hậu quả của một cú “vung tay quá trán” của cá nhân ông Hoan chăng?

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.