Số phận hẩm hiu của bà lão bị đàn chuột cắn

Bà Bé bị chuột cắn để lại thương tích đầy trên mặt đang được con dâu chăm sóc. Ảnh: Trí Tín (VnExpress).
Bà Bé bị chuột cắn để lại thương tích đầy trên mặt đang được con dâu chăm sóc. Ảnh: Trí Tín (VnExpress).
Con trai vào tù sau khi gây tai nạn giao thông, con dâu bươn chải làm thuê, bà Bé bị tai biến nằm một chỗ ở nhà và bị đàn chuột tấn công cắn chi chít vùng mặt.  

Trở về nhà sau ngày làm thuê, vừa bật điện lên, chị Lương Thị Bé phát hoảng với bầy chuột tháo chạy loạn xạ. Dỡ tấm mùng ra, cô con dâu sững sờ thấy khuôn mặt của mẹ chồng đầy vết máu chảy. Nghe tiếng la của chị, bà con lối xóm chạy đến giúp khiêng bà lão đưa lên xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.

"Khiêng bà lên, nhiều con chuột lớn vẫn chạy quanh giường của mẹ chồng tôi rồi lao xuống đất. Mẹ bị tai biến nằm bất động nên chuột cắn hơn 10 vết trên mặt trên đầu mà bà không thể nào xua đuổi được", chị Bé nhớ lại tình cảnh khi ấy của bà mẹ chồng cùng tên với mình.

Ba năm trước, cuộc sống gia đình bà Bé đang bình yên thì tai họa ập đến. Con trai bà lái xe tải chở hàng không may tông chết người phải vào tù. Bà Bé suy sụp tinh thần, lên cơn tai biến nằm liệt một chỗ. Từ đó hai người đàn bà một trẻ một già cùng mang tên Bé như định mệnh nương tựa nhau giữa cuộc đời. Để xoay sở lo tiền thuốc men cho mẹ già và hai con đến trường, chị Bé suốt ngày lao động quần quật ở lò gạch rồi đi nhặt ve chai, bươn chải làm thuê... mà vẫn thiếu trước, hụt sau. 

Những ngày qua, cô con dâu tạm gác mọi việc ở nhà chăm sóc mẹ chồng bị chuột cắn khiến cuộc sống gia đình càng trở nên túng quẫn. 

Số phận hẩm hiu của bà lão bị đàn chuột cắn ảnh 1

Bà con lối xóm đến thăm hỏi bà Bé. Ảnh: Trí Tín.

Nghĩ về tương lai, người con dâu âu lo hai con rồi đây lâm cảnh thất học. Chị Bé thổ lộ, lúc trước chồng chạy xe tải mỗi tháng mang về ít nhất 5 triệu đồng cộng với tiền vợ làm thuê ở lò gạch cũng đủ lo thuốc thang cho mẹ và hai con ăn học. Từ ngày anh Phong vào tù thì cả nhà rơi vào kiệt quệ. Tiền ăn học của con, tiền thuốc men lo cho mẹ chồng, sinh hoạt hàng ngày cho bốn miệng ăn trong gia đình, gần như đuối sức với chị Bé. 

Bà Phạm Thị Tể, người dân ở tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, chia sẻ, sau khi bà Bé bị chuột cắn, cả xóm vận động được 3 triệu đồng đưa bà đi bệnh viện. "Tội nghiệp, nhà vắng người, bà không cử động, nói năng gì được nên bị đàn chuột tấn công mà chẳng biết làm sao", bà Tể xót xa. 

Ông Cao Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ cho biết, gia đình bà Bé thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Trước đây bà đi kinh tế mới ở Tây Nguyên. Sau khi chồng mất, bà cùng con trai trở về địa phương được người thân cho miếng đất 40 m2 sát mép sông Vệ làm nhà ở.

Hiện tại chính quyền địa phương đã lập hồ sơ để bà được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. "Xét thấy hoàn cảnh gia đình bà quá nghèo khó, mới đây lại bị chuột cắn gây nhiều vết thương, chính quyền đang kêu gọi các nhà hảo tâm chia sẻ hỗ trợ; đồng thời xây tặng nhà đại đoàn kết thay thế cho căn nhà cũ nát của bà trong thời gian tới", ông Hùng cho hay. 

Theo Trí Tín

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG