Nhiều khách hiếu kỳ ở Hà Nội đã về Ba Vì để chiêm ngưỡng bãi sông Hồng và xắn quần dạo trên cát, chụp ảnh kỷ niệm... Dịp Tết Canh Dần, một số người dân ở làng Thanh Chiểu còn bắt được cá rô phi tại những vũng nước đọng lại trên cát.
Nhiều người dân ở xã Cổ Đô và Tản Hồng (huyện Ba Vì) còn tận dụng bãi cát để trồng ngô, rau. Còn đối với dân chài lưới ở xã Cổ Đô thì nhiều gia đình phải lên bờ vì không còn nơi bắt cá. Tàu thuyền không còn nơi neo đậu, nằm chềnh ềnh trên bãi cát.
Tại làng Thanh Chiểu, xã Phú Cường, tàu thuyền chở vật liệu xây dựng cũng phải nghỉ ngơi dài dài, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân, thiệt hại kinh tế cho các chủ tàu thuyền. Bãi sông Hồng giờ đây trở thành nơi chăn thả trâu bò.