Tá hỏa thấy bàn chân người trên xe khách

Lái xe kinh hãi khi phát hiện trên xe mình bàn chân người dính đầy máu trong túi nylon. Qua xác minh vụ việc cho thấy bàn chân này là của ông Trịnh Thanh Tâm (SN 1968, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Vụ việc nhanh chóng lan truyền khiến hàng trăm người hiếu kì kéo đến, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại trung tâm huyện Chợ Mới, An Giang.

Thiếu tá Lê Văn Chai, Trưởng Công an thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết: “Lúc mới tới trình báo công huyện (Chợ Mới), tài xế Thanh hớt hải và cứ nói vòng vo là trên xe có chở “hàng độc”. Chúng tôi gặng hỏi mãi thì tài xế Thanh mới nói rõ là trên xe của anh có phát hiện... một bàn chân người”

Tá hỏa thấy bàn chân người trên xe khách ảnh 1

Bàn chân người được phát hiện trên xe khách

Vụ việc gây xôn xao dư luận này xảy ra vào chiều ngày 26.3, do tài xế tên Thanh (SN 1983, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phát hiện. Xe chạy tuyến TP. HCM – Chợ Mới.

Sau khi xe về đến bến tại thị trấn Chợ Mới thì anh Thanh nhìn thấy trong xe còn một thùng xốp. Nghi là của hành khách bỏ quên, Thanh mở ra xem thì điếng hồn phát hiện bên trong đó chứa 3 túi nylon, 2 túi đựng nước đá và một túi chứa bàn chân người còn dính máu.

Cũng theo Thiếu tá Chai, qua xác minh vụ việc cho thấy bàn chân này là của ông Trịnh Thanh Tâm (SN 1968, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Ông Tâm bị tai nạn lao động khi đang làm trong một nhà máy sấy lúa. Sau đó, ông Tâm được người em (Nguyễn Văn Minh, SN 1974, ngụ cùng địa phương), đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM để chữa trị. Tuy nhiên, các bác sĩ nơi đây cho biết bàn chân này không còn khả năng kết nối lại được.

Ông Tâm nhờ người em (ông Minh) đưa bàn chân về quê chôn. Tuy nhiên, trên đường về, xe khách mà ông Minh đi có ghé lại ở một quán ăn dọc đường tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Sau khi ăn uống xong, ông Minh lại lên nhầm xe khác. Thế nên bàn chân vô chủ đã về đến Chợ Mới…

Đến khoảng gần 19giờ cùng ngày, anh Minh đã lần theo địa chỉ xe khách chở bàn chân anh mình tại thị trấn Chợ Mới để nhận lại bàn chân của ông Tâm. Lúc này trật tự mới đuợc vãn hồi.

Theo Tấn Kiên

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG