Tai nạn thảm khốc, 10 người chết: Xe hợp đồng trá hình?

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.V.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.V.
TP - Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/2, một vụ tai nạn giữa 2 xe khách xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) khiến 10 người tử vong và 10 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách loại giường nằm BKS 51B 141.22 của nhà xe Oanh Anh do lái xe Nguyễn Thần Tiên (SN 1983, ngụ Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển chở trên 50 hành khách về Nghệ An từ TPHCM lao sang chiều đường bên trái và đâm trực diện vào xe khách loại 29 chỗ BKS  86B 002.84 do ông Ngô Minh Kiệt (43 tuổi, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông cực mạnh đã khiến hai xe đâm xuống lề đường cách điểm va chạm khoảng 50m. Cả hai xe vỡ toác phần đầu. Xe khách 29 chỗ bị xé toạc phần thân, một số ghế ngồi, hành lý của hành khách bị văng xuống mặt đường và bị đẩy văng vào một quán cà phê bên đường.

Chị Lê Thị Bé, chủ nhà bị xe khách đâm vào kể lại: “Lúc đó cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng va chạm lớn. Khi chạy ra, thấy chiếc xe khách nằm gọn căn nhà là quán cà phê của gia đình. Trên mặt đường có hai hành khách bị văng từ xe ra và tử vong”.

Tai nạn thảm khốc, 10 người chết: Xe hợp đồng trá hình? ảnh 1

Chị Dương Thị hồng Nhung tại bệnh viện Hàm Thuận Nam.

Trong số những hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện Hàm Thuận Nam, 3 người bị thương nặng được đưa lên tuyến trên. Đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Hàm Thuận Nam, chị Dương Thị Hồng Nhung quê ở Anh Sơn, Nghệ An làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức, TPHCM) cho biết chị xin nghỉ phép kết hợp nghỉ tết để về quê có việc gia đình. Đang ngủ ở hàng ghế đầu chị nghe tiếng đâm mạnh giữa hai xe ô tô, đầu bị đập vào vật cứng. Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở bệnh viện.

Ngay trong buổi sáng, tỉnh Bình Thuận đã điều hai xe ô tô chở khách loại 35 chỗ đến huyện Hàm Thuận Nam đón những hành khách bị nạn trên chiếc xe giường nằm tiếp tục hành trình về quê. Hàng chục hành khách chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, nhiều người trên mặt, quần áo còn vương máu thẫn thờ vào nhận hành lý từ công an huyện Hàm Thuận Nam. Chị Phan Thị Hằng quê ở Nam Đàn, Nghệ An vừa khóc vừa nói chuyện qua điện thoại với người thân về vụ tai nạn. Quê ở Nghệ An, vào TP Hồ Chí Minh lập gia đình sinh sống, năm nay khi con trai được 2 tuổi, chị Hằng đưa con cùng người em trai lên chiếc xe giường nằm về quê. Lên xe ở Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh vào buổi tối. Gần 1 giờ sáng xe đến huyện Hàm Thuận Nam, chị Hằng đang nhìn những vườn thanh long rực sáng đèn bên đường thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh, chiếc xe chao đảo lao sang bên trái đường. Hốt hoảng bế con lần xuống xe, trước mắt chị Hằng là cảnh tượng tan hoang của hai chiếc xe, nhiều người chết không toàn thây văng ra mặt đường, người bị thương hoảng loạn kêu cứu, la khóc. Cụ bà Nguyễn Thị Tỉnh (80 tuổi, quê Nghệ An) kể lại, cụ vào thăm cháu ở TP Hồ Chí Minh và trở về quê ăn tết trên chiếc xe giường nằm. Cụ và người cháu yên tâm vì đây là chiếc xe cùng quê ở Nghệ An nên không lo bị bắt chẹt dọc đường. Đang ngủ thì chỉ nghe tiếng tông xe cực mạnh, sau đó mọi người nhốn nháo lao ra khỏi xe. Bò theo sàn xe, cụ thoát được ra ngoài và may mắn không bị thương tích. Ngồi chờ lấy hành lý lên xe, cụ nói sợ lắm rồi, chỉ mong được nhanh chóng về nhà.

Những hành khách trên xe giường nằm may mắn được trở về nhà sau vụ tai nạn kinh hoàng, trong khi những hành khách đi trên xe 29 chỗ tử vong gần hết. 12 người có mặt trên chiếc xe này thì đã có 9 người chết, 3 người còn lại bị thương khá nặng.

Tai nạn thảm khốc, 10 người chết: Xe hợp đồng trá hình? ảnh 2

Mẹ anh Trần Văn Mậu bàng hoàng trước cái chết của con và cháu.

Dấu hiệu hợp đồng trá hình

16h chiều 9/2, đoàn công tác của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về việc xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này.

Đến cuối giờ chiều, hầu hết số nạn nhân tử vong đã được người thân nhận dạng đưa về gia đình; 7 người bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện và đang hồi phục tốt sức khỏe. UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 7,5 triệu đồng/người chết và 3 triệu đồng/người bị thương.

Tai nạn thảm khốc, 10 người chết: Xe hợp đồng trá hình? ảnh 3

Cụ Nguyễn Thị Tỉnh đang chờ nhận hành lý.

Về tình trạng kỹ thuật của phương tiện và năng lực của người điều khiển xe khách 86B- 002.84, ông Phạm Văn Nam, giám đốc Sở GTVT Bình Thuận thông báo, ô tô này là loại 29 ghế được kiểm định tại Trung tâm kiểm định 8601S ngày 11/11/2014, giấy chứng nhận kiểm định có giá trị đến ngày 10/5/2015. Đây là loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, có gắn thiết bị giám sát hành trình đang hoạt động ổn định. Đến thời điểm tai nạn, thiết bị vẫn hoạt động bình thường và ghi nhận tốc độ xe chạy lúc va chạm là 62km/h. Xe thuộc HTX vận tải ô tô Phan Thiết được Sở cấp phù hiệu “xe hợp đồng” có giá trị đến ngày 31/12/2015. Người điều khiển xe là ông Ngô Minh Kiệt, có giấy phép lái xe hạng D ngày 23/6/2000 do Sở GTVT Bình Thuận đổi lại ngày 3/4/2014 có giá trị đến ngày 3/4/2019.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết thêm: “Xe khách giường nằm ghi rõ tên nhà xe Oanh Anh chạy tuyến Vinh - TP Hồ Chí Minh, nhưng lại có phù hiệu xe chạy hợp đồng do Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cấp. Nếu đúng đây là xe thường xuyên chạy trá hình, chúng tôi sẽ yêu cầu Sở GTVT đình chỉ hoạt động và đề nghị thanh tra toàn diện đối với doanh nghiệp này. Ông Hùng cũng đề nghị các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra chặt chẽ hơn hoạt động của các phương tiện vận tải qua địa bàn, bởi Bình Thuận được xác định là cung đường “mệt mỏi” của các lái xe đường dài.

 Cả thành phố nhỏ Phan Thiết bàng hoàng trước tin dữ ập đến vì có  7 người tử vong. Nhiều người chọn chuyến xe sớm này để đi khám bệnh tại TP Hồ Chí Minh, thăm người thân và mong được sớm về nhà trong ngày. Trong số các nạn nhân tử vong có hai cha con anh Trần Văn Mậu (36 tuổi) và con trai là Trần Trung Nhân (2 tuổi). Anh Mậu cũng là tài xế chở khách tuyến Phan Thiết – TP Hồ Chí Minh. Theo lịch trình, xe nhà xuất phát muộn nên anh Mậu đưa con trai đi chuyến xe sớm để kịp khám bệnh cho con trai.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).