Sáng 16/3, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định thôi giữ chức vụ và chuyển ngành đối với thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, sang công tác tại UBND thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang chúc mừng ông Nguyễn Đức Chung và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương. Đại tướng tin tưởng sâu sắc rằng, trên cương vị mới của mình, ông Nguyễn Đức Chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của một cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND, cùng với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước…
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng bày tỏ, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công an Hà Nội là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Nói về công việc trước mắt, tân Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ông sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các lễ hội đầu năm trên địa bàn Thủ đô.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960 tại Nam Trực, Nam Định. Ông vào ngành công an từ năm 1977 và đã trải qua quá trình đào tạo, công tác, trưởng thành từ cơ sở (10 năm công tác tại công an huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương là Thư ký, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong 12 năm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ: “30 năm, 5 tháng, 16 ngày đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, tôi không khỏi xúc động trong ngày chia tay ngành. Nhận nhiệm vụ mới, trên lĩnh vực mới với nhiều thách thức mới, tôi luôn nhận thức sâu sắc và sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình là đã trưởng thành từ một người chiến sỹ của lực lượng CAND, người chiến sỹ của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng. Tôi nguyện sẽ phát huy truyền thống của lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô, tiếp tục cố gắng hết sức mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, để mong đáp lại những tình cảm, sự tin tưởng của các đồng chí”.