Tết nín nhịn đón 'tiểu rồng'

Tết nín nhịn đón 'tiểu rồng'
TP - Tết Nhâm Thìn ở TPHCM ít pháo hoa trong khi nhiều người cố sinh con năm Thìn để hy vọng có sự nghiệp bay lên như rồng.

Năm Nhâm Thìn được xem làm năm hanh thông, nhiều người muốn sinh con năm rồng. Những ngày Tết, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đông nghẹt các thai phụ. Nhiều người đã cố gắng bằng mọi biện pháp kéo dài thời gian mang bầu để sinh con trong năm rồng. Bởi vậy, bước sang năm mới, ngay lập tức hàng loạt rồng con ra đời và bệnh viện quá tải.

Cô Tám, bà con của một thai phụ cho biết cả gia đình từ Bến Tre lên bệnh viện, 8 người bỏ Tết lên viện để trực. Cô cho biết, người mẹ trẻ bị bệnh tim, nhưng vì sinh con năm rồng được cho là tốt, nên cả hai họ “liều” cho sinh con. Giờ sinh được cháu rồi, rất mừng, nhưng cả hai mẹ con đều đang được chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Các bác sĩ ở bệnh viện cũng cho biết, số lượng các bà mẹ trên 30 thậm chí trên 40 tuổi sinh con năm rồng tăng đột biến. Ai cũng hi vọng sẽ sinh được một đứa con có sự nghiệp bay lên như rồng nên gắng thêm “cú chót”. Nhưng, việc sinh con khi tuổi người mẹ đã lớn là thử thách không nhỏ với các thai phụ. Nhiều ca sinh khó, thiếu tháng, thiếu cân khiến các cháu bé buộc phải chăm sóc đặc biệt.

Năm Thìn, nhiều trẻ chào đời

“Rồng con” đầu tiên chào đời tại Hải Phòng là bé gái Nguyễn Hương Ly (con chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 23 tuổi, ở phường Sở Dầu) lúc 0 giờ 10 phút mồng 1 Tết Nhâm Thìn. Đêm giao thừa, bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng đón 25 bà mẹ đến sinh, trong đó có 15 người mổ đẻ. Bác sĩ Đỗ Thu Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cho biết từ mồng 1 Tết đến nay, số trẻ chào đời đông hơn mọi năm.

Lam Khê

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.