Tết tràn ngập trên phố

Hai vợ chồng sung sướng vì "mua" được xuân về nhà
Hai vợ chồng sung sướng vì "mua" được xuân về nhà
TPO- Người dân nô nức đi mua đào, quất; bà nội trợ xách nải chuối xanh, quả bưởi hồng. Tất cả đều mang hương vị Tết đến mọi nhà.

Chuối xanh, cam canh tăng giá

Sáng nay, 27 Tết, bác Nguyễn Thị Vân (Đặng Dung) vui vẻ xách hai nải chuối xanh vừa mua cho biết: “Tết năm nào tôi cũng phải mua hai nải bày cho đẹp. Chuối xanh mang ở quê ra bao giờ cũng thích hơn chuối rừng. Có hơn 100 nghìn mà chuối to, đẹp quá. Chắc chắn năm nay có một mâm ngũ quả như ý”.

Cùng chung niềm vui mang dần những hương vị Tết về nhà sớm, bác Nguyễn Linh (Đê La Thành) tay xách nách mang cả chuối xanh, cả bưởi hồng: “Chỗ chợ Thành Công vẫn có hàng từ người dân ở quê ra. Sáng nay tôi phải ra sớm nên mua được đồ sắp mâm ngũ quả sớm”.

Bác Linh cho biết, một nải chuối xanh có gần 20 quả mà 80 nghìn, đắt hơn rất nhiều so với ngày thường: “Mâm ngũ quả không có chuối thì cũng vứt, đắt mấy cũng phải mua. Sợ mai còn xấu mà đắt hơn thì làm sao. Cái gì cũng đắt đỏ cả”.

Chuối xanh là mặt hàng đắt giá trong những ngày Tết
Chuối xanh là mặt hàng đắt giá trong những ngày Tết.

Không chỉ chuối xanh tăng giá mà rất nhiều hoa quả được lựa chọn để bày mâm ngũ quả cũng tăng giá vù vù: Quýt, hồng xiêm, thanh long, na, xoài,… đều ở giá cao ngất ngưởng từ 70-100 nghìn đồng/kg.

Cùng với chuối xanh thì cam Canh và bưởi Diễn là hai đặc sản được các bà nội trợ chọn mua khá nhiều. Giá một kg cam canh lên tới 70.000 đồng/kg còn một quả bưởi diễn có giá 40-45.000 đồng nhưng hiếm, khó có thể mua được.

Cô Nguyễn Thị Hòa (Cầu Giấy) năm nay săn lùng bưởi Diễn từ tháng trước nhưng cũng chỉ mua được vài chục quả đi biếu người thân. Cô Hòa phải nhờ tới bà thông gia ở Diễn săn lùng hộ, cứ nhà nào có đúng bưởi diễn là mua ngay.

“Tết nhất có quả bưởi Diễn mời khách cũng không sợ ngại. Mua ở ngoài lỡ không ngon thì ngại với khách lắm. Nhưng bưởi năm nay vừa đắt, vừa khó mua quá”- Bác Hòa chia sẻ.

Đào đắt, hoa bình dân lên ngôi

Đào đắt mà xấu nên ít có người mua
Đào đắt lại không nhiều cây đẹp nên ít có người mua.

Sáng nay, 27 Tết vợ chồng bác Hoàng ở Láng Hạ vừa đi ngắm chợ hoa xuân vừa tìm cho mình một cành đào hoặc một cây quất như ý. Nhưng vì đào năm nay vì trời rét, giá đắt gấp 2-3 lần mọi năm nên hai vợ chồng bác chuyển sang mua quất.

“Năm nay một cành đào bé tẹo, không có bông nào nở mà cũng được hét với giá 200 nghìn đồng thì mua sao được. Cây quất từ 300-500 nghìn đồng là có thể tạm ưng ý. Mua hoa sớm về sẽ càng tạo không khí tết trong nhà sớm ngày đó”- Bác Hoàng cho biết.

Theo khảo sát của phóng viên vào sáng 27 Tết, thời tiết ấm cộng với đây là ngày đầu tiên công chức được nghỉ nên đổ xô đi ngắm hoa và chọn đào, quất để mua. Tuy nhiên, lượng người mua thì ít mà người ngắm thì nhiều vì giá hoa năm nay khá cao.

Anh Cường (Nhật Tân) mang gần 50 cây đào bán ở Kim Ngưu cho biết, nhà có 700 gốc nhưng chỉ thu được không đến  một phần 10 vì thế có đắt gấp 2,3 lần cũng không ăn thua gì. Bán để lấy lại ít vốn liếng. Hơn 600 gốc đào đành lỗi hẹn với xuân năm nay.

Chị Nguyễn Thị Lan (Chùa Hà) cho biết: “Có cây địa lan lên tới gần 70 triệu còn cây đào đẹp cũng tiền chục triệu trở lên thì mua sao được. Cứ ngắm lấy không khí tết, có cây nào rẻ thì mua vậy”.

Không có tiền mua sắm những cây bạc triệu, bác Nguyễn Thị Thái (Hà Đông) làm nghề bán bim bim, bỏng ngô vui vẻ cầm 4 cành hải đường mua được trên đường Kim Ngưu: “Mất có 60 nghìn được 4 cành cắm được ra tết. Mình không có tiền chơi sang thì đành mua hàng bình dân thôi”.

Giá đào, quất cao ngất ngưởng khiến nhiều người dân rụt tay không dám mua và chuyển sang mua những loại hoa bình dân khác như cúc, lan, hải đường giá chỉ từ 100-300 nghìn là có giỏ hoa khá ưng ý.

Vừa chằng giỏ cúc lên xe, anh Nguyễn Tuấn (Thanh Trì) cho biết: “Năm nào mình cũng chọn được một cành hoa đào nhỏ về chơi tết nhưng năm nay đắt quá không mua nổi, mua giỏ hoa cúc này 150 nghìn cũng thấy ưng ý”.

Phóng viên ghi lại không khí mua sắm tết của người dân Hà Nội:

Bưởi xanh, bưởi đỏ, chuối xanh tràn phố
Bưởi xanh, bưởi đỏ, chuối xanh tràn phố.
Bưởi quê, chuối quê
Bưởi quê, chuối quê.
Người dân tranh thủ đi mua sắm
Người dân tranh thủ đi mua sắm.
Quất được nhiều người chọn mua
Quất được nhiều người chọn mua.
Hoa bình dân được nhiều người hỏi
Các loại hoa giá bình dân được nhiều người hỏi.

Đỗ Hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG