'Thà hy sinh chứ không chịu để mất vùng biển Tổ quốc'

Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.
Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.
“Với niềm tin yêu của cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi càng quyết tâm, thà hy sinh chứ không chịu mất vùng biển của Tổ quốc mình”, Đại tá Thái Minh Dũng - Phó Chỉ huy trưởng pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 - khẳng định.

Sáng ngày 11/7, đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Công ty Thiên Tân đã đến thăm, tặng 100 triệu đồng và nói chuyện với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Quảng Nam).

Tại trụ sở Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Thái Minh Dũng thông tin đến đoàn công tác tình hình hoạt động trên biển Đông, đặc biệt khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Đại tá Thái Minh Dũng cho biết: “Hiện nay, tình hình trên vùng biển Việt Nam đang căng thẳng với việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Mặc dù lực lượng tàu của Trung Quốc liên tục uy hiếp, đâm va vào tàu Cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng, kiên quyết bảo vệ vùng biển của ta đến cùng trên tinh thần hòa bình và ngoại giao”.

Bên cạnh đó, Đại tá Thái Minh Dũng thông tin thêm đến đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi về tình hình trang bị tàu, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn ngư dân khi gặp sự cố trên biển. Đồng thời, Cảnh sát biển Việt Nam vừa khởi công Trạm Cảnh sát biển ở đảo Lý Sơn, với trụ sở rộng 2.300m2.

“Thay mặt đơn vị, tôi xin cảm ơn sự chia sẻ, động viên và quan tâm của tỉnh Quảng Ngãi. Nhân đây, tôi gửi đến ngư dân Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung hãy yên tâm vươn khơi bám biển. Đằng sau ngư dân kiên cường bám biển còn có lực lượng Cảnh sát biển luôn kề vai sát cánh cùng ngư dân, đặc biệt là tình cảm gắn bó với ngư dân Quảng Ngãi”, Đại tá Thái Minh Dũng chia sẻ.

'Thà hy sinh chứ không chịu để mất vùng biển Tổ quốc' ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chia sẻ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ngay tại buồng lái tàu thực thi pháp luật.

Trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã đến thăm và hỗ trợ đến các cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2. Tuy nhiên, đơn vị luôn nhớ sâu sắc và xúc động trước hình ảnh một cụ bà đã 85 tuổi ở Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) quyết tâm tự mình đến thăm Vùng Cảnh sát biển 2 và tặng 63 triệu đồng. Bà cụ chính là người con Quảng Ngãi, từ lúc 12 tuổi, bà rời Quảng Ngãi vào cư ngụ ở tỉnh Đồng Tháp. Suốt quãng đời tích cóp, bà dành dụm được 120 triệu đồng, toàn bộ số tiền này, bà muốn đích thân đến tặng lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.

“Hình ảnh cụ bà đi từng bước nặng trĩu, đích thân đến thăm và động viên chúng tôi. Bà con anh em nơi đây như con cái mình vậy, điều đó làm lòng những cán bộ, chiến sĩ đang bảo vệ vùng biển ở khơi xa càng thấy ấm áp hơn. Với niềm tin yêu của cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi càng quyết tâm, thà hy sinh chứ không chịu mất vùng biển của Tổ quốc mình”, Đại tá Dũng bày tỏ.
'Thà hy sinh chứ không chịu để mất vùng biển Tổ quốc' ảnh 2 Ông Lê Viết Chữ khẳng định tinh thần bám biển của ngư dân Quảng Ngãi và mong muốn sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2.

Nhân chuyến thăm, ông Lê Viết Chữ - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi - chia sẻ: “Thông qua các gói hỗ trợ của Chính phủ, ngư dân Quảng Ngãi càng thêm vững vàng hơn trên biển Đông. Khi ngư dân mạnh thì lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển cũng mạnh hơn trên biển Đông. Qua đó, tôi mong muốn giữa ngư dân Quảng Ngãi và lực lượng Cảnh sát biển càng gắn bó, phối hợp chặt chẽ và sát cánh với nhau mỗi khi vươn khơi bám biển ở Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Trong sáng cùng ngày (11/7), đoàn công tác UBMTTQVN tỉnh Bình Dương cũng đến thăm và tặng 3,9 triệu đồng cho lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2. Trước đó, vào sáng ngày 10/7, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ gia đình 6 ngư dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang bị giam giữ ở Trung Quốc, tổng kinh phí 76,5 triệu đồng.

Theo Hồng Long
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG