'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị

Vụ sập cần cẩu tại tòa nhà
Vụ sập cần cẩu tại tòa nhà
TPO -Gần đây, các vụ sập cần cẩu liên tục xảy ra trên cả nước, làm thiệt hại cả người và tài sản. Hiện, vẫn còn nhiều cần cầu vươn ra các tuyến đường phố, khiến người dân hoang mang lo ngại.

> Hà Nội: Cháy lớn tại phố Đào Tấn
> Đứt cáp cần cẩu, đè chết người nát xe

> Bẫy công trình rình người đi đường

Chỉ trong Quý bốn năm 2012, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra hàng chục vụ sập cần cẩu, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Các vụ tai nạn liên quan đến sập cần cầu vẫn tiếp tục tái diễn, mà không được khắc phục. Nhiều cần cẩu tại một số công trình còn vươn ra, treo lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông, nhưng không cơ quan nào xử lý.

Tai nạn liên tiếp

Khoảng 8h30 ngày 25-1-2013, vụ đứt cáp cần cẩu xảy ra tại công trình xây dựng chung cư Học viện Quân y (tổ 8, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến anh Đỗ Đại Hiệp (SN 1993, trú phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 24-12 - 2012, vụ sập cần cẩu xảy ra tại công trường xây dựng của Công ty TNHH phát triển bất động sản Lotte Center Hanoi (nằm trên phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), khiến ba công nhân bị thương.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2-12-2012, một cần cẩu dài hàng chục mét của Công ty TTHH Vạn Phúc (TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ) đang thi công tháo dở cầu tạm Rạch Vồn, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh (Vĩnh Long), đã bất ngờ đổ sập, đè sập 3 nhà.

Khoảng 11h40, ngày 18-11-2012, tại cảng hạ lưu PTSC (TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), xảy ra vụ sập cần cẩu khiến ba người chết.

Nạn nhân là ông Đào Văn Dũng (44 tuổi), Nguyễn Hồng Nam (20 tuổi) và Nguyễn Đình Châu (31 tuổi). Tất cả là công nhân của Công ty cổ phần cung cấp dịch vụ phương tiện nổi F.V.S (trụ sở tại phường 12, TP Vũng Tàu).

Hai công nhân Nguyễn Tiến Hùng (39 tuổi, công nhân Công ty F.V.S) và Võ Xuân Thủy (60 tuổi, bảo vệ) bị thương, được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu cấp cứu…

Chùm ảnh cần cẩu lủng lẳng trên đầu người

Cần cẩu tại công trình nằm trên đường Long Biên 1 (Long Biên, Hà Nội).
Cần cẩu tại công trình trên đường Long Biên 1 (Long Biên, Hà Nội). 
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 2
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 3
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 4
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, phóng viên bắt gặp nhiều chiếc cần cầu đang cẩu những thanh sắt lủng liểng trên đầu người đi đường
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, phóng viên thấy nhiều cần cầu đang cẩu những thanh sắt lủng lẳng trên đầu người đi đường.
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 6
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 7
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 8
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 9
Tại công trường nằm trên đường Nguyễn Trãi (gần Trung tâm thương mại Pico).
Tại công trường nằm trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội (gần Trung tâm thương mại Pico).
'Thần chết' lơ lửng trên đầu dân thành thị ảnh 11
Tại công trình nằm trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội)
Tại công trình xây dựng nằm trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo Viết
MỚI - NÓNG