Anh Xuân Thủy, một tay câu có nghề cho biết, ngày tết đi đâu cũng đông nghẹt người, đi sông câu cá có cái thú riêng của nó. “Hơn nữa đi câu ngày đầu năm cũng như tâm niệm muốn đưa lộc về nhà ngày đầu năm.”
Theo anh Thủy thì anh thích câu cá ngoài sông tự nhiên hơn câu hồ dịch vụ vì thiên nhiên đem cho mình không khí riêng, hòa vào thiên nhiên. “Ngồi đợi cá cắn câu ở ngoài thiên nhiên có cảm giác hồi hộp, thích thú hơn câu ở hồ dịch vụ.”
Còn anh Gia Huy thì hứng khởi: “Mùng một tết đi câu các coi như mình đi câu cái lộc về nhà. Đi đến các điểm vui chơi đông đúc ngột ngạt lắm, câu cá sông tạo cho mình cảm giác thoải mái hơn.”
Nhiều thanh niên Sài thành rủ nhau đi câu cá ngày mồng 1 Tết.
Móc mồi câu chuẩn bị câu cá
Ngồi đợi cá căn câu là tạo cảm giác hồi hộp thích thú
Niềm vui nhân lên khi cá cắn câu
Thành quả trong buổi đầu năm