Thanh sắt chọc thủng mái nhà, một phụ nữ suýt chết

Thanh sắt đâm thủng nhà bà Hoàng Thị H., suýt nữa cướp đi tính mạng con dâu bà
Thanh sắt đâm thủng nhà bà Hoàng Thị H., suýt nữa cướp đi tính mạng con dâu bà
TPO - Một thanh sắt dài khoảng 3m, rộng 10cm từ công trình chung cư cao cấp 282 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống, đâm thủng mái nhà dân, suýt nữa cướp đi tính mạng một phụ nữ.  

Sự việc xảy ra vào hồi 7h30 ngày 7/4 tại nhà bà Hoàng Thị H. (59 tuổi, trú đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Theo bà H. vào thời điểm trên,  con dâu bà lên ban công tầng 3 chỉnh sửa lọ hoa. Khi chị này vừa quây đi, bất ngờ một tiếng động lớn phát ra, thanh sắt lớn từ trên trời đâm thủng mái tôn tầng 3, đâm vào tường rồi đâm xuống sàn nhà. Vị trí rơi chỉ đúng chỗ con dâu bà H. vừa cắm hoa xong. Rất may, chị này kịp thời né tránh.

Thanh sắt chọc thủng mái nhà, một phụ nữ suýt chết ảnh 1

Phối cảnh công trình 282 Nguyễn Huy Tưởng

Nghe tiếng hét của con dâu, bà H. cùng gia đình hốt hoảng chạy lên, bàng hoàng thấy một thanh sắt dài khoảng 3m, rộng 10cm chọc thủng mái tôn. Theo bà H. thanh sắt này rơi từ công trình xây dựng Chung cư cao cấp 282 Nguyễn Huy Tưởng, cạnh nhà bà.  

Thanh sắt chọc thủng mái nhà, một phụ nữ suýt chết ảnh 2

Chung cư 282 Nguyễn huy Tưởng đang xây dựng

Ông Toản – Tổ trưởng tổ dân phố ở đây cho biết, từ khi công trình 282 Nguyễn Huy Tưởng khởi công, rất nhiều lần gạch, vỡ rơi xuống nhà dân. 

Người dân khu phố đã có đơn đề nghị ban quản lý dự án chung cư cao cấp 282 Nguyễn Huy Tưởng phải có những biện pháp bảo đảm an toàn, tuy nhiên cho đến nay sự cố vẫn liên tiếp diễn ra.

MỚI - NÓNG