Tháo dỡ biệt thự trong rừng Hải Vân: Pháp luật phải được thượng tôn

Các công nhân đang đập bỏ ngôi biệt thự ông Thạch
Các công nhân đang đập bỏ ngôi biệt thự ông Thạch
TP - Một công nhân vung búa đập rầm rầm vào bức tường gạch kiên cố, đoạn quệt mồ hôi giữa trưa nắng gắt: “Xót quá anh ạ, ngôi biệt thự đẹp như thế này mà phải đập bỏ”. Cán bộ nói rằng, pháp luật phải được thượng tôn.

Hôm qua (5/3), công việc tháo dỡ đối với hai khu biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) tiếp tục được thực hiện. Người dân xung quanh không còn hiếu kỳ đến xem, thay vào đó là những cái lắc đầu tiếc rẻ: “Giá như”. Một cán bộ quận Liên Chiểu nói: “Xót của, nhưng không thể làm khác, pháp luật phải được thượng tôn”.

Nhà tướng Thạch: Đập toàn bộ


Ngôi biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch vẫn kín cổng cao tường, khóa ngoài im ỉm. Từ đằng xa, ngôi biệt thự giờ không còn nguyên dạng như ban đầu, thay vào đó, những bức tường gạch thủng lỗ chỗ, không còn mái ngói đỏ tươi. Anh Hùng, con trai ông Thạch tâm sự, đóng kín cổng không phải vì ngại chuyện gì mà là anh quá xót xa cho một ngôi nhà mà anh tâm huyết xây lên, giờ phải đập bỏ. “Tôi biết mình quá sai khi xây dựng mà chưa có phép. Giờ đập bỏ thì đương nhiên là phải chấp hành rồi, nhưng nói thật, vẫn không dám nhìn”. 

“Thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng và thấu đáo những kiến nghị của ông Quang. Tuy nhiên, quan điểm cuối cùng là trước sau như một, cứ đúng pháp luật mà chấp hành”. 

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Giữa trưa nắng, hàng chục công nhân bịt khẩu trang trong khói bụi mù mịt và tiếng búa chát chúa. Khi chúng tôi đến, một vài khung gỗ của những cánh cửa cuối cùng đang được bóc ra. Một công nhân ngừng tay, tiếc rẻ: “Chưa khi nào chúng tôi làm việc với không khí nặng nề như hôm nay. Việc của chung tôi là đập những ngôi nhà cũ để xây nhà mới. Khi đó, chúng tôi vui với niềm vui của chủ nhà. Bây giờ, anh thấy đấy, cả ngôi biệt thự lộng lẫy như thế…”. Anh S. (công nhân), người đầu tiên vung nhát búa vào ngày 3/3, bắt đầu đập bỏ ngôi biệt thự, giọng chùng xuống: Nhận làm việc này, trong lòng không thích chút nào. Theo anh S, với tiến độ như hiện nay, khoảng 4 ngày nữa, cơ bản nhiệm vụ sẽ xong.

Nhà ông Quang: Chờ thành phố quyết định

Cách đó không xa, ở đồi Chim Chim, ngôi quần thể biệt phủ của ông Ngô Văn Quang như thường nhật vẫn kín cổng cao tường. Một người dân sống ven QL1A, cạnh đường vào đồi Chim Chim nói, nếu biệt thự của tướng Thạch bị đập bỏ đã xót của một thì với khu biệt phủ ông Quang, nếu đập toàn bộ thì xót mười.

Theo quận Liên Chiểu, hiện ông Ngô Văn Quang đã cho đập bỏ một số hạng mục được kết luận là xây dựng trái phép và đã làm đơn gửi lãnh đạo quận cũng như Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, kiến nghị cho giữ lại một số hạng mục nhà gỗ với mục đích hình thành khu du lịch. Mặc dù vậy, hiện Đà Nẵng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này. “Ngay khi nhận được quyết định xử phạt của quận Liên Chiểu, tôi đã chấp hành nộp phạt hành chính. Sau tết, tôi cũng đã cho người tiến hành tháo dỡ, đập bỏ một số ngôi nhà ở phía trong. Hiện công việc tháo dỡ vẫn đang được tiếp tục.

Song song với việc này, tôi cũng gửi đơn kiến nghị lên các cấp. Chúng tôi đã nhận ra là mình quá sai khi cố chấp xây dựng mà không thể ngờ được kết cục như ngày hôm nay. Giờ đây, chỉ xin giữ lại vài ngôi nhà gỗ với mục đích làm du lịch. Đây sẽ là khu du lịch miễn phí, một công trình mà tôi hiến tặng cho Đà Nẵng” - ông Ngô Văn Quang trao đổi với phóng viên qua điện thoại. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, hiện thành phố chưa bàn đến phương án giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngô Văn Quang. “Thành phố sẽ xem xét kỹ lưỡng và thấu đáo những kiến nghị của ông Quang. Tuy nhiên, quan điểm cuối cùng là trước sau như một, cứ đúng pháp luật mà chấp hành” - ông Thơ nói.

“Đập nhà, xây lại danh dự”

Khi xem những hình ảnh về ngôi biệt thự của tướng Thạch bị đập bỏ, một lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng cho rằng, ông Thạch quyết định như thế là đúng và hợp lý. “Nói gì thì nói, pháp luật là phải chấp hành. Quyết định của Nhà nước đã ban ra mà không chấp hành, nếu để cho người ta đến cưỡng chế tháo dỡ thì hỏng rồi”.

Theo vị lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, nếu không tự đập nhà, tướng Thạch sẽ mất nhiều hơn thế. “Sai thì đương nhiên là sai rồi, nhưng con người biết sửa sai như thế nào, đó mới là vấn đề. Ở đây, tướng Thạch tự đập bỏ đi ngôi nhà của chính mình, một ngôi biệt thự rất đẹp và có thể nói là tâm huyết của ông ấy, là nơi dưỡng già khi về hưu vui thú điền viên, chứng tỏ, ông ấy đã cương quyết lắm. Đập bỏ đi ngôi nhà mà xây lại được danh dự, phần nào lấy lại uy tín, phong độ của một người làm tướng. Đó là chuyện rất nên. Khí chất người xứ Quảng là phải thế, sai rồi thì đập bỏ” – vị cán bộ cựu chiến binh phân tích.

Chủ tịch quận Liên Chiểu Dương Thành Thị, người quyết định ra văn bản xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ những công trình sai phạm của Thiếu tướng Phan Như Thạch cũng như ông Ngô Văn Quang, tâm sự rằng, trong nhiều năm làm lãnh đạo, đây là quyết định khó khăn nhất của đời ông. Khó khăn là bởi, một bên là pháp luật, một bên là đạo lý. Mặc dù vậy, cuối cùng quận vẫn phải ra quyết định một cách dứt khoát. Dẫu thế nào, pháp luật cũng phải được thượng tôn. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.