Thấy 70 triệu, chẳng thèm tơ hào

Thấy 70 triệu, chẳng thèm tơ hào
TPO - Vào lúc 14h30 ngày 4/6, anh Phan Hoàng Việt nhân viên bảo vệ Co.opmart Cà Mau đã nhặt được 1 ví cầm tay của khách hàng đánh rơi trong khu vực tự chọn của siêu thị.Tổng tài sản trong ví khoảng hơn 70 triệu đồng. 

Kể về thời điểm nhặt được ví anh Việt nói: “Hôm đó, vào chiều ngày 4/6 lượng khách hàng vào siêu thị tham quan, mua sắm khá đông. Đang làm nhiệm vụ tôi thấy một ví cầm tay của khách đánh rơi trên tại quầy may mặc. 

Ban đầu cứ tưởng là khách tiện tay để đó rồi lựa đồ nhưng quan sát thì thấy không có một khách nào ở gần chiếc ví. Biết chắc là của khách hàng sơ ý bỏ quên nên tôi tới nhặt sau đó đưa thẳng ra quầy trực bảo vệ bàn giao chiếc ví. 

Khi kiểm tra thì thấy trong ví có hơn 22 triệu đồng, 2.000 USD và 96.000 Won, tổng giá trị  hơn 70 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận ví tiền,Tổ Bảo vệ đã nhanh chóng phát loa thông báo để khách hàng đánh rơi có thể nhận lại tài sản của mình”.

Chị Lâm Thị Phượng, 34 tuổi, ngụ Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau là chủ nhân của chiếc ví cho biết: “Mải mua sắm nên tôi không biết mình đã đánh rơi chiếc ví từ lúc nào, đến khi tính tiền tôi mới phát hoảng vội chạy đi tìm.Tôi vừa chạy vừa khóc vì tin chắc là mình không thể tìm lại được. Nhờ anh bảo vệ siêu thị tốt bụng mà tôi nhận lại được đầy đủ số tiền trong ví. Thật cảm ơn anh Việt, cảm ơn siêu thị Co.opmart Cà Mau đã đào tạo ra những con người thật thà tốt bụng, tận tâm với khách hàng như anh Việt.”.

Anh Phan Lê Nhật Trường, Giám đốc Co.opmart Cà Mau cho biết: “Anh Việt là một trong nhân viên tiêu biểu của đơn vị. Anh đã nhiều lần nhặt và trả lại tài sản, tiền, vàng, giấy tờ... đánh rơi của khách hàng”.     

Được biết, Ban giám đốc Co.opmart Cà Mau và Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op đã biểu dương khen thưởng kịp thời anh Việt và động viên toàn thể CBNV phát huy tốt hơn nữa công tác bảo vệ tài sản của khách hàng.

MỚI - NÓNG