Thầy giáo đánh học sinh bầm mắt

Thầy giáo đánh học sinh bầm mắt
Đến chiều ngày 16/10, dù đã 3 ngày trôi qua nhưng mắt bên phải của em Nguyễn Tấn Đạt, SN 1995, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Cần Thơ vẫn còn bầm đen và đau nhức.

Em Đạt bị thầy giáo môn toán Tạ Quang Khôi đánh trước lớp ngày 14/10 vì không giải được bài tập.

Ông Nguyễn Văn Cẩm-cha của em Đạt bức xúc nói: “Thầy giáo làm con tôi bị thương nhưng nhà trường không thông báo về gia đình. Quá nóng ruột, tôi chở cháu Đạt đến gặp Ban giám hiệu trường để hỏi rõ sự việc nhưng nơi đây chỉ ghi nhận bằng miệng. 3 ngày qua, thầy Khôi không đến gia đình hỏi thăm về tình trạng của cháu”.

Chiều ngày 16/10, gia đình đã đưa em Đạt vào bệnh viện khám mắt với kết quả: “xuất huyết kết mạc mắt rất nặng”.

Theo tường trình của thầy Tạ Quang Khôi, việc đánh em Đạt là do quá tức giận trước sự vô lễ của học sinh này.

Thầy Nguyễn Châu Đức-Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: “Rất lấy làm tiếc khi để xảy ra vụ việc không hay này. Ban thanh tra nhân dân của trường đang xác minh chi tiết sự việc và sau đó có hình thức kỷ luật đối với thầy Khôi”. 

Theo B.Đại
SGGP

MỚI - NÓNG