Thầy hút thuốc, trò đi... cấp cứu!

Thầy hút thuốc, trò đi... cấp cứu!
Ngày 15/4, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận cấp cứu em V.H.N.H. (14 tuổi, học sinh một trường THCS ở Q.11, TP.HCM) vì lên cơn suyễn kịch phát do thầy giáo hút thuốc trong lúc giảng bài.

PGS Lê Thị Tuyết Lan - phụ trách phòng khám hô hấp và thăm dò chức năng cho biết, ngày 10/4 bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng lên cơn khó thở, nặng ngực, khò khè, tím tái.

Sau khi xuất viện, em vẫn phải nghỉ học và dùng cả thuốc ngừa cơn lẫn cắt cơn suyễn nhiều lần trong ngày do bệnh chưa được kiểm soát.

Người nhà của em N.H cho bác sĩ biết gia đình luôn mua sẵn khẩu trang - loại có miếng than hoạt tính - để em mang theo che mũi khi có khói thuốc lá. Thấy thầy hút thuốc, em đã vội lấy khẩu trang nhưng không kịp.

PGS Tuyết Lan khuyến cáo: trường học là nơi học sinh học tập, sinh hoạt 4-8 giờ mỗi ngày nên đây phải là nơi an toàn cho trẻ - nhất là trẻ bị suyễn.

Tuy nhiên, hiện các em vẫn còn phải tiếp xúc với nhiều nguy cơ như bụi phấn, bụi nhà (khi các em làm vệ sinh lớp)... Đặc biệt là nguy cơ từ khói thuốc lá - một nguy cơ không chỉ gây kịch phát cơn suyễn mà có thể làm phát sinh bệnh suyễn.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.