Thấy nóng bỏng chân, hoảng hồn phát hiện xe máy bốc cháy

Chiếc xe máy cháy trơ khung.
Chiếc xe máy cháy trơ khung.
Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, chị N. cảm thấy dưới chân mình bị nóng, nhìn xuống thì chị phát hiện lửa cháy dưới sàn xe. Người phụ nữ này chỉ kịp dừng xe để nhảy xuống. Bất chấp nỗ lực cứu chữa của người đi đường, ít phút sau chiếc xe máy chỉ còn trơ khung.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 8/11, trên Quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, chị P.T.N (trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe Lead lưu thông hướng TP Vinh đi Hưng Nguyên, khi đến địa điểm kể trên thì cảm giác dưới chân bị nóng. Nhìn xuống chân thấy lửa đang bốc ra từ đế sàn, chị N. hoảng hốt dừng xe, nhảy ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm cả xe. Người dân gần đó mang chăn tẩm nước ra ứng cứu nhưng đành bất lực nhìn ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn chiếc xe.

Chị N. cho biết chiếc xe này được mua từ năm 2014. Trước lúc xảy ra cháy, chiếc xe không có dấu hiệu bất thường nào.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội cảnh sát giao thông 1/46 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, ghi nhận hiện trường để phối hợp điều tra nguyên nhân.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.