Thêm chuyện lạ về ông Phó vụ trưởng “chống tham nhũng”

Thêm chuyện lạ về ông Phó vụ trưởng “chống tham nhũng”
TP - Không phát hiện ra sai phạm, ông Phó Vụ trưởng chống tham nhũng bèn cho người đi nói với các đối tác có quan hệ làm ăn với Cty Cung ứng, rằng Cty này sắp “vỡ nợ”.
Thêm chuyện lạ về ông Phó vụ trưởng “chống tham nhũng” ảnh 1
Những bài báo liên quan tới nguyên Đại tá Nguyễn Hiếu Vinh được bạn đọc chú ý

Sau khi Tiền Phong đăng bài “Những chuyện ít biết về ông Phó Vụ trưởng chống tham nhũng”, Toà soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến bạn đọc hoan nghênh bài báo, đề nghị các PV tiếp tục điều tra sâu hơn.

Tại hành lang Hội trường Ba Đình, có đại biểu dự Đại hội Đảng đã trao đổi với PV, đánh giá đây là bài viết tốt. Đặc biệt, nhiều bạn đọc đã cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu về những vụ việc báo nêu.

Khi còn ở C15 (Cục CSKT), ông Nguyễn Hiếu Vinh từng có thời gian theo dõi địa bàn phía Nam. Thời gian đó, vụ việc nổi cộm nhất chính là vụ Epco – Minh Phụng.

Được giao nhiệm vụ xác minh, điều tra, làm rõ xem hoạt động kinh tế của Tăng Minh Phụng có gì bất minh, đặc biệt là vấn đề công nợ của đối tượng này, trong khoảng 2 năm trời, ông Vinh đã rất nhiều lần bay ra bay vào TP Hồ Chí Minh – Hà Nội.

Có người cho biết, nghỉ khách sạn, ăn nhà hàng, xe đưa rước, đều do chính Tăng Minh Phụng “bao”. Ông Vinh đã ký báo cáo, đánh giá công nợ của Tăng Minh Phụng cỡ khoảng 1.000 tỷ đồng, nhận xét đây là những khoản nợ chưa đến kỳ đáo hạn; việc làm ăn, thu chi, đầu tư… của Tăng Minh Phụng “không có vấn đề gì”.

Sau khi ông Vinh ký văn bản này một thời gian ngắn, Tăng Minh Phụng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Kết thúc điều tra, đã làm rõ Tăng Minh Phụng nợ tới 4.300 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán; trong hoạt động kinh doanh, bị can này đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tuy nhiên, từ khi có bản kết luận điều tra, cho đến khi Tăng Minh Phụng lãnh án tử hình, đã không ai xem xét đến trách nhiệm của ông Vinh.

Một vụ việc khác, do một số bạn đọc là CBCNV Cty Cung ứng dịch vụ hàng không (gọi tắt là Cty Cung ứng, một doanh nghiệp thuộc TCty Hàng không Việt Nam) trực tiếp đến toà soạn tố cáo: Khoảng giữa năm 2001, nhiều cán bộ của Cty Cung ứng có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Anh Dũng – Phó phòng Dịch vụ hải quan của Cty – lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Trước khả năng bị khởi tố – bắt giam, Dũng bỏ trốn. Ông Vinh đã gọi điện cho Giám đốc Cty Cung ứng, đề nghị ông này bảo lãnh cho đối tượng Dũng được tại ngoại.

Ông Giám đốc Cty chỉ làm giấy xác nhận Dũng là người của Cty, gia đình đang có một số khó khăn. Sau đó, đối tượng Dũng đã bị bắt giam, nhưng… chuyện chưa hết.

Ông Vinh bỗng quay ra “hận” cái doanh nghiệp có ông Giám đốc dám trái lời mình. Trong nhiều tháng trời, ông Vinh cho quân liên tục đến “kiểm tra” doanh nghiệp này.

Không phát hiện ra sai phạm, ông Vinh bèn cho người đi nói với các đối tác có quan hệ làm ăn với Cty Cung ứng, rằng Cty này sắp “vỡ nợ”.

Chịu hết nổi, ông Giám đốc Cty buộc phải làm công văn, gửi tới lãnh đạo Tổng cục CSND, tố cáo ông Cục phó Nguyễn Hiếu Vinh và một số cán bộ của C15 sách nhiễu doanh nghiệp.

Tiếc rằng, những đơn khiếu tố này không đem đến chút kết quả nào…

MỚI - NÓNG