Thiệt mạng vì sang Campuchia đánh bạc?

Thiệt mạng vì sang Campuchia đánh bạc?
TP - Sáng 14-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An tiếp một người đàn ông đến trình báo với nhiều vết thương trên người. Anh này cho biết, ngày 2-8 sang đánh bạc ở casino Las Vegas (TP PaVet, tỉnh SvâyRiêng, Campuchia). Do thua, nợ tiền, anh này bị nhóm đầu gấu sòng bạc giam tại casino Sato, bắt gọi điện về VN cho người nhà đem tiền qua chuộc.

> Bó tay khi hàng nghìn người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày?

Đáng chú ý, anh này cho biết, tại casino Sato anh ta gặp 6 người VN khác (4 nam, 2 nữ) cũng đang bị giam giữ vì thua bạc, bị nhóm đầu gấu đánh đập dã man. Trong số này, có anh Đỗ Thành Công (còn gọi Tèo Mập, ở xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Long An bị đánh rất nặng. Không chịu nổi đòn tra tấn, Tèo Mập và người bạn tên T. ngụ tại Vĩnh Long chống trả, đập cửa kính nhảy xuống đất định chạy thoát. Hậu quả, anh Công chết tại chỗ, anh T. bị gãy cả chân tay.

Qua xác minh, được biết vợ anh Công là chị Bùi Thị Hương, hiện sống tại một căn chòi ven QL62. Chị Hương khóc, kể: Anh Đỗ Thành Công (SN 1977, chồng chị) hành nghề xe ôm, có qua các casino chơi bài. Từ 20-7, anh Công đi đánh bạc không thấy về. Mấy ngày sau, anh Công điện thoại về báo đã thua bài và “cầm mạng” 2.000 USD, bắt vợ bán lô đất đem tiền qua chuộc mạng. Do lô đất đang ở là đất Nhà nước bán ưu đãi cho hộ nghèo, nên chị Hương không bán được.

Cũng theo chị Hương, đến sáng 9-8, một giọng đàn ông lạ từ số điện thoại 00855… gọi cho chị Hương, đe dọa: “Tiếc 2.000 USD hay tiếc 70kg thịt chồng?”. Chị Hương hốt hoảng chạy vạy khắp nơi mượn tiền, song không liên lạc lại được với số máy trên.

Ngày 15-8, đại tá Lê Đức Hạnh, Phó chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết, sau khi được trình báo, BĐBP Long An đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh SvâyRiêng để xác minh vụ việc. Phía bạn xác nhận có một vụ nhảy lầu ở Casino Sato, nhưng vào ngày 7-8 (không phải 9-8 như trình báo). Và, chỉ có một nạn nhân T. ở tỉnh Vĩnh Long bị gãy tay chân, đang điều trị tại một bệnh viện ở SvâyRiêng, không ghi nhận có án mạng.

Cũng theo đại tá Hạnh, các casino bên nước bạn thuộc quyền quản lý của T.Ư, cơ quan chức năng tỉnh SvâyRiêng không có quyền can thiệp, do đó xác minh khá phức tạp. Nếu đúng anh Công đã chết, BĐBP Long An sẽ tích cực nhờ phía bạn giúp đưa thi thể nạn nhân về trong thời giam sớm nhất có thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG