Thiếu nữ 16 tuổi nhỏ như trẻ mầm non

Thiếu nữ 16 tuổi nhưng mang hình hài như bé lên 3. Ảnh: Cửu Long
Thiếu nữ 16 tuổi nhưng mang hình hài như bé lên 3. Ảnh: Cửu Long
16 tuổi, thiếu nữ ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long chỉ cao hơn 70 cm, nặng 8,2 kg, hình hài nhỏ xíu như trẻ lên 3.

Chợ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hai ngày qua xôn xao trước sự xuất hiện của bà lão ăn xin Nguyễn Thị Hà (70 tuổi) và cháu gái tí hon Nguyễn Thị Kim Ly. "Ly là cháu ngoại của tôi. Nó 16 tuổi nhưng chỉ cao hơn 7 tấc, nặng 8,2 kg", bà Hà cho biết.

Theo bà Hà, lúc sinh ra Ly lành lặn bình thường nhưng chỉ nặng 800g. Đến thôi nôi, cha mẹ của em xảy ra mâu thuẫn nên bỏ nhau, đường ai nấy đi. Từ đó Ly chỉ quanh quẩn trong căn chòi với bà. 

"Lúc nhỏ, Ly cứ đòi đưa đến trường để học như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không trường nào mà thầy cô nhận được lâu vì hình hài nhỏ bé của cháu", bà Hà nói và cho biết có lần cháu chỉ học được vài ngày rồi nghỉ vì bạn bè trêu ghẹo, giành nhau ẵm bồng như em bé. 

Thiếu nữ 16 tuổi nhỏ như trẻ mầm non ảnh 1

Tay và chân của thiếu nữ tí hon rất nhỏ so với người bình thường. Ảnh: Cửu Long

Theo chính quyền địa phương, chồng bà Hà đã qua đời, 5 người con đều có gia đình và sinh sống tại xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, hoàn cảnh cũng chỉ đủ ăn. Riêng mẹ Ly sau khi chia tay chồng thì bỏ đi nơi khác sống, thỉnh thoảng về thăm con. 

"Tôi già không làm gì được, nhà nghèo, không đất nên hai bà cháu dắt díu nhau rong ruổi các chùa, chợ trong huyện để xin tiền mua thức ăn sống qua ngày và chữa bệnh cho Ly", bà nói và cho biết, cháu gái tí hon đang bị bệnh tim. 

Những ngày qua, lần đầu tiên hai bà cháu rời quê nhà ở huyện Vũng Liêm đi bộ đến huyện kế bên để kiếm sống.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG