Thư viện Tiền phong trên đảo Nam Yết

Thư viện Tiền phong trên đảo Nam Yết
TP - Năm 2003, báo Tiền phong đã tặng bộ đội Trường Sa một thư viện sách báo. Thư viện này đặt trên đảo Nam Yết, là địa chỉ được lính đảo yêu mến.
Thư viện Tiền phong trên đảo Nam Yết ảnh 1
Báo Tiền phong với người lính trẻ

Thượng tá, đảo trưởng đảo Nam Yết, Ngô Văn Cải cho biết: “Tháng 4/2007 thư viện báo Tiền phong vừa được bổ sung một số sách. Xuân 2008 lại được CBCNV của báo quyên góp và gửi tăng cường cho thư viện hàng trăm đầu sách mới, có giá trị thì đây thật là một món quà đầu xuân thật ý nghĩa.

Lính đảo ngoài này rất ham đọc sách, báo  có những quyển họ truyền tay nhau đọc đến nát, đến nỗi thủ thư phải yêu cầu người mượn phải ngồi đọc tại chỗ”.

Thư viện báo Tiền phong tặng vào cuối năm 2003 với trên 1.000 đầu sách,tập báo và các ấn phẩm khác được đặt trang trọng trên tầng hai của một tòa nhà gần trung tâm đảo, rộng trên 100m2.

Năm tháng qua đi, cộng với khí hậu khắc nghiệt ngoài đảo, nhiều tập sách, báo đã cũ nát, có tập mất cả bìa, song vẫn được cán bộ chiến sĩ trân trọng giữ gìn và chuyền tay nhau đọc. Họ cho đây là nguồn tư liệu quý, cần nghiên cứu, sưu tầm mỗi khi có các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về truyền thống Quân đội, về Đoàn thanh niên... phát động.

Những người lính trẻ xa quê, nơi đảo xa, nhu cầu học và đọc của họ là rất lớn, ai cũng muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, họ không muốn lạc hậu so với bạn bè cùng trang lứa.

Cùng với cả nước hướng về Trường Sa, Xuân này, báo Tiền phong sẽ gửi tặng  thêm cho Thư viện khoảng 1.000 đầu sách và ấn bản đẹp của Tiền phong.

MỚI - NÓNG