Chị Trịnh Thúy An (phiên dịch viên, người thay mặt ông bà MeLo Bulle, quốc tịch Pháp) cho biết: “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 13 giờ 15 phút, chiếc ba lô bị rơi đã về với chủ sở hữu. Hiện nay, vợ chồng người Pháp đã về nước trong chuyến bay đầu giờ chiều nay; ông bà MeLo Bulle xin gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của mọi người!”.
Trước đó, anh Đoàn Sỹ Nguyên (SN 1992), trú tại thôn Làng Cóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã mang túi ba lô đến cơ quan công an huyện Chi Lăng trình báo sự việc anh đã nhặt được.
Anh cho biết: Vào lúc 20 giờ ngày 15/3 anh đi trên đường quốc lộ 1A, đến km 48+400 thì nhặt được một chiếc ba lô màu xanh ở ven đường; bên trong có visa xuất nhập cảnh, hộ chiếu của người nước ngoài và một số đồ đạc khác. Sau đó, anh có đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm người chủ của món đồ.
Thế nhưng, chiều tối qua trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho rằng, anh Nguyên đã ra giá 10 triệu đồng với người nước ngoài, nếu như muốn lấy lại ba lô. Hàng nghìn lượt bình luận lên án gay gắt anh Nguyên làm cho gia đình anh lâm vào trạng thái bất ổn, đau buồn.
“Khi đó, tôi có hỏi anh Nguyên muốn bồi dưỡng hoặc mất lệ phí gì không; thì anh ấy bảo không cần; còn việc cảm ơn thì tùy du khách”, chị Trang nói.
Cùng quan điểm này, chị Trịnh Thúy An- người phiên dịch chính thời gian vợ chồng ông MeLo Bulle ở Việt Nam cho biết thêm: Tôi cũng đã liên lạc với anh Nguyên về việc xin lại chiếc ba lô và được anh ấy thông báo có rất nhiều người điện thoại đến làm phiền và không thấy anh Nguyên đặt vấn đề tiền nong.
Trưởng công an huyện Chi Lăng, ông Nguyễn Văn Tuyến cho biết: Anh Nguyên đã trực tiếp liên hệ với công an huyện để phối hợp tìm người mất trả đồ. Lực lượng công an ghi nhận và biểu dương hành động tốt của anh Nguyên.