Thượng úy quân đội trả lại túi xách chứa tiền, vàng cho người đánh rơi

Tài sản trong túi xách mà Thượng úy Linh nhặt được.
Tài sản trong túi xách mà Thượng úy Linh nhặt được.
TPO - Sáng 31/7, Thượng úy Lê Đăng Linh, cán bộ Quân y thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã trao lại túi xách đựng tiền, vàng cho ông Huỳnh Tịnh và bà Điểm Thị Bích Loan (quê Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Trong túi xách có 46.736.000 đồng, một số nhẫn và miếng kim loại màu vàng, kính mắt… cùng giấy tờ tùy thân và các vật dụng cá nhân khác.

Ông Huỳnh Tịnh và bà Điểm Thị Bích Loan vui mừng nhận lại số tài sản đã đánh rơi cách đây một tuần và cho biết đây là số tài sản mà họ đã tích góp nhiều năm khi đi làm thuê và chạy xe ôm tại thành phố Đà Lạt.

Tuần trước (trưa ngày 24/7), khi lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn từ xã Đa Nhim đến xã Đạ Sa (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), Thượng úy Linh bất ngờ phát hiện một túi xách màu đỏ bên lề đường.

Kiểm tra túi xách thấy có nhiều tài sản nên anh quyết định quay lại cơ quan báo cáo vụ việc với thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Toàn bộ số tài sản trên đã được niêm phong cẩn thận chờ chủ nhân tới nhận lại.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.