Thuyền viên sống sót về tới Hà Nội

Thuyền viên sống sót về tới Hà Nội
TPO- Khoảng 18h30 hôm nay (4-1), máy bay mang số hiệu VN660 của Vietnam Airlines chở Đậu Ngọc Hùng – thuyền viên sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen từ Singapore, hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Người sống sót của tàu Vinalines đến Singapore

Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng xuống sân bay với sắc mặt tươi tỉnh
Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng xuống sân bay với sắc mặt tươi tỉnh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Ra đón anh Hùng có cán bộ Công ty vận tải biển Vinalines và nhiều phóng viên các báo. Mặc dù vợ anh Hùng là Lại Thị Thoa được đại diện công ty Vinalines đón từ quê nhà Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra Hà Nội, nhưng chị không kịp ra sân bay Nội Bài đón chồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại sân bay, thuyền viên Hùng xuống máy bay với sắc mặt tươi tỉnh. Ngay sau đó, anh Hùng cùng một người đàn ông lên taxi về Công ty vận tải biển Vinalines (số 1, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội) chuẩn bị họp báo vào lúc 20 giờ 30.

Anh Đậu Ngọc Hùng (SN1980), quê Nghệ An, là người duy nhất cho đến nay còn sống sau khi tàu Vinalines Queen bị nạn. Sau khi được cứu vớt, thuyền viên Hùng cập cảng Marine South Pier của Singapore lúc 12 giờ 15 ngày 4-1 (giờ Singapore).

Đông phóng viên có mặt tại sân bay
Đông phóng viên có mặt tại sân bay . Ảnh: Hồng Vĩnh
Anh Hùng được lực lượng hộ tống dẫn ra xe taxi
Anh Hùng được lực lượng an ninh sân bay hộ tống dẫn ra xe taxi.
Anh Hùng lên xe taxi về trụ sở Công ty vận tải biển Vinalines
Anh Hùng lên xe taxi về trụ sở Công ty vận tải biển Vinalines.
Theo Viết
MỚI - NÓNG