Tiếng kêu cứu từ căn biệt thự xảy ra hỏa hoạn lúc sáng sớm

Ông Nghiêm chia sẻ lại sự việc.
Ông Nghiêm chia sẻ lại sự việc.
TPO - Theo người dân, khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ người mắc kẹt trong căn biệt thự xảy ra hỏa hoạn sáng 10/5, họ đã dùng thang giúp nạn nhân thoát ra khỏi đám cháy an toàn.

Khoảng 6h20 ngày 10/5, một đám cháy lớn bùng phát tại cơ sở kinh doanh chăn ga gối đệm số 29 đường Đàm Quang Trung (Long Biên, Hà Nội) làm một người tử vong.

Ông Trần Văn Nghiêm (62 tuổi, phường Long Biên), người tham gia cứu các nạn nhân trong căn biệt thự cho biết, khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, ông đang nằm ngủ trong nhà thì thấy vợ ông là bà Lưu Thị Loan thông báo có cháy.

“Phát hiện nhà ông Mạnh đang cháy lớn, một số người trong nhà đang trên tầng 3 kêu cứu. Mọi người trong nhà hò nhau nhảy từ lan can và cửa sổ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của quán cơm bình dân ngay bên cạnh để thoát thân” – ông Nghiêm chia sẻ.

Theo ông Nghiêm, ngôi nhà lúc này bị bao kín bởi khói, lửa bốc lên ngùn ngụt tại khu vực nhà lợp tôn kinh doanh chăn ga gối đệm.

“Tôi vội vã chạy ra đằng sau nhà lấy thang cùng vợ và một số người dân hò nhau cứu người. Vợ cầm thang còn tôi trèo lên đưa từng người trong gia đình ông Mạnh xuống”, ông Nghiêm kể lại.

Cũng theo ông Nghiêm, thời điểm đó nếu chậm trễ vài phút là mọi người khó có thể thoát được ra ngoài vì khói lửa bao kín ngôi nhà.“Tôi và mọi người cứu được 6 người trong gia đình ông Mạnh. Còn cụ bà do không trèo được nên bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà”, ông Nghiêm nói.

Tiếng kêu cứu từ căn biệt thự xảy ra hỏa hoạn lúc sáng sớm ảnh 1

Lửa bùng cháy dữ dội tại ngôi biệt thự. Ảnh: Facebook.

Trước đó, khoảng 6h20 ngày 10/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng chăn ga gối đệm số 29 đường Đàm Quang Trung (Long Biên, Hà Nội). Theo người sinh sống trong căn biệt thự), vào thời điểm trên trong nhà có 7 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

“Ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 nên vợ chồng tôi cùng con cháu tháo chạy lên tầng 2, 3 của căn biệt thự sau đó nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống mái tôn quán cơm bình dân bên cạnh để thoát thân và được người dân cứu giúp” – ông Mạnh sống trong ngôi nhà cho hay.

Cũng theo người dân, bà Nguyễn Thị T. (96 tuổi) do tuổi cao sức yếu nên đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong trên tầng 3 của ngôi nhà.

Đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể cụ Vũ Thị T. từ trong căn biệt thự ra xe cứu cứu thương. Khu vực xung quanh ngôi nhà cũng bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Ngọc Phan – Chủ tịch UBND phường Long Biên cho hay, trong năm 2017, UBND quận Long Biên đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng, yêu cầu dỡ biển và cấm kinh doanh gas đối với chủ hộ.

“Bước đầu UBND phường hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để giúp đỡ gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống và huy động người dọn dẹp nhà cửa sau vụ cháy” – ông Phan cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.