Tìm được chủ nhân 280 triệu đồng bị bỏ lại gần quán cơm tại Bình Phước
TPO - Ngày 18/12, công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước cho biết đã tìm được chủ nhân của số tiền 280 triệu đồng bị bỏ bên cạnh một quán cơm tại Bình Phước.

Trước đó, như tin Tiền Phong đã đưa, khoảng hơn 6h ngày 17/12, Anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) khi mở cửa quán cơm trên đường QL14, đoạn thuộc ấp 3, xã Đồng Tiến của gia đình để bán thì phát hiện phía trước quán có một túi xách nhưng xung quanh không thấy ai, mở ra thấy có số tiền lớn.

Ngay sau đó, anh Hiếu đã trình báo công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Nhận được tin báo, công an xã Đồng Tiến đã đến ghi nhận sự việc. Qua kiểm đếm số tiền trong túi xách là 280 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền cùng túi xách đã được bàn giao cho công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú tạm giữ, đồng thời xác minh thông báo để tìm kiếm chủ nhân của số tài sản bị bỏ quên.
Qua xác minh, công an xác định ông Nguyễn Văn Tài (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)là người liên quan đến số tiền nêu trên. Khi được hỏi về số tài sản trong giỏ xách và đồ đạc, ông Tài đã nhận dạng được đầy đủ.
Sau khi viết làm bản tường trình và các thủ tục theo quy định tại công an, anh Hiếu đã trực tiếp trao số tài sản lớn mà mình đã phát hiện, nhặt được trước cửa quán của gia đình cho ông Tài.

“Đây là số tài sản rất lớn của gia đình tôi, khi mất tôi không nghĩ là mình có thể nhận lại được số tiền này. Nhưng sau khi công an xã điện thoại thông báo, tôi rất vui mừng. Cám ơn tấm lòng của anh Hiếu, cám ơn công an xã Đồng Tiến đã giúp tôi nhanh chóng nhận lại số tài sản của mình"- ông Nguyễn Văn Tài xúc động chia sẻ.
Ông Thái Khắc Tú, Phó trưởng công an xã Đồng Tiến cho biết, hành động đẹp của anh Hiếu rất đáng tuyên dương. Đây là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, người tốt việc tốt. Vì vậy, theo ông Tú, Công an xã sẽ tham mưu Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã sẽ có những tuyên dương, khen thưởng kịp thời để hành động đẹp của anh Hiếu được lan tỏa trong thời gian tới.
Cùng chuyên mục

Cách ly một xã ở huyện Kim Thành sau khi có thêm ca mắc COVID-19 mới

Hà Nội: Quán cà phê, ăn uống trong nhà được mở cửa lại từ ngày mai

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 'người hùng' cứu bé gái rơi từ tầng cao chung cư

Tác giả clip cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: 'Tôi chỉ còn cách đứng đó la hét thật lớn'

Lộ nguyên nhân khiến tiêu thụ nông sản, gia cầm ở Hải Dương vẫn bị ùn ứ

Chống 'lợi ích nhóm' trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng

Bí thư Hà Nội: Dự án nào chiếm đất nhiều thì phải ‘nói không’

Mẹ người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh: Tôi tin người bố nào cũng sẽ hành động như vậy
Mẹ người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh: Tôi tin người bố nào cũng sẽ hành động như vậy
Nam thanh niên đỡ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư
Nông sản Hà Nội cũng cần 'giải cứu'