Tìm được xác 2 mẹ con vụ tàu sắt tông ghe chở đá

Đoạn sông tìm được xác cháu Ngọc
Đoạn sông tìm được xác cháu Ngọc
TPO - Gần 9 giờ ngày 24/5, đã tìm được xác của 2 trong 3 mẹ con mất tích sau vụ tai nạn trên sông ở xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên, An Giang), đêm 22/5. 

Đó là xác của chị Nguyễn Thị Út Em và cháu Nguyễn Vạn Ngọc 3 tuổi. Còn cháu Nguyễn Hoàng Tuấn 1 tuổi và chiếc ghe chìm vẫn chưa tìm thấy. Xác chị Em tìm được ở khúc sông qua xã Hòa An (Chợ Mới, An Giang), xác cháu Ngọc tìm được ở nơi xảy ra tai nạn.

Như TPO thông tin, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22/5, chị Em cùng 2 con ngồi trên chiếc ghe nhà BT – 7045 do chồng của chị là anh Nguyễn Văn Đỏ điều khiển, đến khúc sông qua xã Mỹ Hoà Hưng thì va chạm với tàu vỏ sắt HG – 0289 do ông Nguyễn Phát Hào điều khiển chạy ngược chiều. 

Cú va chạm mạnh, tàu sắt trọng tải 500 tấn còn ghe của anh Đỏ đang chở hơn 40 tấn đá, quá nhỏ nên chìm tại chỗ. 

Anh Đỏ bị thương, được người dân cứu hộ kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn 3 mẹ con chị Em mất tích. 

Anh Đỏ sinh năm 1968, ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; vợ anh là chị Em sinh năm 1983. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.