Tìm thấy hộp đen máy bay rơi ở Vũng Tàu

Nhiều mảnh vỡ máy bay EC130 T2 văng khắp nơi ở hiện trường. Ảnh:CTV
Nhiều mảnh vỡ máy bay EC130 T2 văng khắp nơi ở hiện trường. Ảnh:CTV
Tại hiện trường rộng chừng 100 m2, một số bộ phận trực thăng bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay EC130 T2.

Tối 19/10, thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen tại hiện trường máy bay rơi. "Nguyên nhân đang được điều tra, khi nào có kết luận cơ quan chức năng sẽ thông báo chính thức", ông Tuấn nói.

Theo chị Trần Thị Thu (27 tuổi, ngụ tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), một trong những người được huy động tham gia tìm trực thăng, nơi máy bay rơi nằm phía dưới đỉnh núi Bao Quan chừng 50 m. 11h30, sau 7 giờ băng rừng tìm kiếm khu vực núi Dinh, huyện Tân Thành, lực lượng tìm kiếm của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự Bà Rịa -Vũng Tàu cùng hàng chục người dân địa phương đã phát hiện xác máy bay và thi thể 3 sĩ quan gặp nạn.

"Tổ tìm kiếm chúng tôi có 47 người dưới sự dẫn đường của nhiều phụ nữ, thanh niên địa phương thành thạo khu rừng này. Khi đến đỉnh núi, nhóm chia làm 4 hướng tỏa khắp khu vực tọa độ xác định máy bay rơi. Trong đó, nhóm chỉ huy có 4 người khi tìm xung quanh trên đỉnh thì phát hiện máy bay", chị Thu kể lại.

Hiện trường rộng chừng 100 m2, một số bộ phận máy bay bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, các phi công nằm 3 nơi khác nhau, một số ngọn cây xung quanh bị cháy.

"Lúc phát hiện, chúng tôi báo hiệu lên ban chỉ huy trên đỉnh núi bằng việc la lên vì khoảng cách rất gần. Công tác phong tỏa hiện trường được tiến hành để lực lượng pháp y thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn thận, nhanh chóng nhằm sớm đưa các anh xuống núi", chị Thu kể.

Tìm thấy hộp đen máy bay rơi ở Vũng Tàu ảnh 1

Chị Thu (bìa phải), một trong những phụ nữ địa phương tham gia tìm kiếm máy bay mất tích tiếp cận hiện trường. Ảnh: Phước Tuấn

"Đỉnh núi Bao Quan thường xuyên có mưa mù vào buổi sáng, đặc biệt là những ngày trời mưa. Thời tiết cũng khiến công tác tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở", chị Thơm cho biết.Theo chị Nguyễn Thị Thơm (46 tuổi, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), một trong 2 người phụ nữ có vai trò xẻ rừng dẫn đoàn tìm kiếm hướng đi từ xã Tóc Tiên cho biết, từ chùa Kim Liên ở chân núi lên đến hiện trường chừng 7 km. Khu vực máy bay rơi gần một mỏm đá, bên cạnh là rừng tre nứa bị cánh quạt chặt đứt rất hỗn tạp.

Hơn 3 giờ sau, các thi thể được chuyển xuống núi, sau đó chở về Bệnh viện 175 (TP HCM). 

Cùng ngày, thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18 (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Dương Lê Minh (32 tuổi); truy thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho hai học viên Đặng Đình Duy (25 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi). Ngoài ra, một công ty bảo hiểm sẽ tạm ứng cho mỗi gia đình mỗi sĩ quan tử nạn 500 triệu đồng.

Lễ truy điệu 3 sĩ quan được tổ chức vào sáng 21/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, TP HCM.

Sáng 18/10, máy bay trực thăng EC130 T2 của Trung tâm huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) bay huấn luyện. Hơn 15 phút sau, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có một giáo viên và hai học viên.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG