Tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp
TPO - Tính đến 5h10 sáng nay (24-4), lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp tại bãi thải mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên).

> Tìm thấy thi thể thứ ba vụ sạt lở bãi thải mỏ than

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp ảnh 1

Ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy cách vị trí phát hiện ba nạn nhân nhà bà Nguyễn Thị Hoàn khoảng 50m. Nạn nhân cuối cùng này được xác định là anh Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi) – con trai cả của bà Hoàn.

Trước đó, ngày 23 – 4, các máy xúc đào bới, phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn đang trong tình trạng bị phân hủy.

Vị trí nằm sát đồi ông Chu, gần đầm hợp tác Khuôn 1. Theo xác định của anh Nguyễn Văn Khánh, con trai bà Trần Thị Thiện, đây chính là phần thi thể của mẹ anh.

Đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm theo hướng về gia đình chị Nguyễn Thị Hoàn tiếp tục phát hiện thêm ba thi thể (hai nam, một nữ), bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Theo xác định ban đầu, danh tính của các nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1962 (thi thể không còn nguyên vẹn); Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1969 (em ruột bà Hoàn) và Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1995 (con trai út bà Hoàn).

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu xương đi giám định để xác định chính xác danh tính các nạn nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.