Tìm thấy thi thể bé trai bị nước cuốn xuống cống ở Bình Dương

TPO - Sáng 18/10, trong lúc đi chăn bò ở khu vực gần ký túc xá B thuộc đại học quốc gia TPHCM, một cậu bé đã phát hiện thi thể bé trai bị nước cuốn xuống cống trong cơn mưa lớn vào tối 16/10 ở Bình Dương.

Ông Nguyên Thanh Phong - Chủ tịch UBND Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, thi thể bé Hiếu đã được tìm thấy vào lúc 8h40 sáng nay ở cuối đoạn cống suối Nhum, giáp với ký túc xá B của đại học quốc gia TPHCM, cách hiện trường nơi bé rơi xuống khoảng 2 km.

Theo ông Phong, người phát hiện thi thể bé Hiếu dưới suối Nhum là một cậu bé đi chăn bò. Hiện thi thể bé Hiếu đã được đưa về bệnh viện, trước khi bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Ông Phong nhận định, có thể sau cơn mưa lớn gây ngập nặng vào tối qua ở Bình Dương khiến nước cuốn thi thể bé Hiếu từ trong cống ra bãi cỏ này. Bởi cũng khu vực này, ngày hôm qua lực lượng chức năng đã giăng lưới, tìm kiếm khắp ngóc ngách nhưng không phát hiện.

Như Tiền Phong đưa tin, vào chiều 16/10, mưa lớn khiến khu vực đường số 4 trung tâm hành chính TX Dĩ An bị ngập gần 1m. Bé trai Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) cùng 3 em nhỏ khác ra chơi ở đây thì bé Hiếu bị nước cuốn vào cống. Sau ba ngày đêm tìm kiếm, thi thể bé trai mới được tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.