Tin mới nhất vụ mẹ thiêu sống con vì không bán hết vé số

Bé L. được theo dõi hồi sức cấp cứu tại khoa bỏng tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Quốc Ngọc
Bé L. được theo dõi hồi sức cấp cứu tại khoa bỏng tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Chiều 27/8, bác sĩ Phan Vũ Bảo - Quyền trưởng khoa phỏng tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết bé N.T.K.L. bị mẹ tưới xăng thiêu sống đã qua được giai đoạn sốc phỏng, tình trạng hô hấp và thần kinh cũng ổn định hơn. 

Bác sĩ Bảo cho biết: “Em tỉnh, tiếp xúc được, ít hốt hoảng hơn. Tuy nhiên, tiên lượng của ca này hết sức dè dặt. Bởi bên cạnh việc vẫn phải được theo dõi sát tình trạng sốc phỏng, có thể tái phát, chúng tôi còn lo ngại tình trạng nhiễm trùng. Em L. phải được bảo đảm cách ly tuyệt đối, lựa chọn các loại kháng sinh hợp lý mỗi ngày để chống nhiễm trùng."

Ngoài ra, bác sĩ Bảo cũng xác nhận, cách xác định của đơn vị tiếp nhận ban đầu cho rằng bệnh nhân bị bỏng hơn 60% diện tích cơ thể là chưa chính xác. “Tôi khẳng định lại bé gái bị bỏng 38% cơ thể, chủ yếu là ở mức độ 3. Riêng có vị trí tại bàn tay bỏng độ 4. Nhiều khả năng các di chứng sẹo lồi, sẹo co rút sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động bàn tay, ngón tay sau này”, ông Bảo nói.

Như đã đưa tin, chiều 24/8, em L. (12 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đi bán vé số về nhưng không bán hết lượng vé số “chỉ tiêu” khiến mẹ ruột Trương Thị Quy (33 tuổi) giận dữ. Người mẹ đã nhẫn tâm tưới xăng lên người L. rồi châm lửa đốt. Theo hàng xóm, khi bị mẹ đốt, em L. đau đớn quá khóc thét chạy lại ôm mẹ cầu cứu, khiến người mẹ cũng bị phỏng nhẹ ở lưng.

Tin mới nhất vụ mẹ thiêu sống con vì không bán hết vé số ảnh 1

Bà Duy đang kể lại các sự việc liên quan cho phóng viên. Ảnh: Quốc Ngọc

Trao đổi với PV tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bà Nguyễn Thị Duy (44 tuổi, cô ruột của em L., cùng ngụ tại Chợ Lầu) cho biết, Quy là người vợ, người mẹ khá tai tiếng. Trước đây, hai vợ chồng Quy thường hay cãi cọ, đánh nhau vì chuyện chị này ngoại tình. Không chỉ vậy, chị Quy đã từng bỏ chồng, bỏ con đi theo tình nhân cả năm trời. Sau đó khi chồng chết vì tai nạn giao thông năm 2014, chị Quy mới quay trở về.

Cũng theo bà Duy, chị Quy không nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống. Em L. đã phải nghỉ học từ năm lớp 1 để đi bán vé số phụ giúp gia đình. Bé L. còn có anh trai 14 tuổi và em gái út 10 tuổi.

MỚI - NÓNG