Tin mới vụ đập xe, đánh tài xế ngăn không cho chở người chết ra viện

Ông Tuấn và chiếc xe bị đập phá ngăn không cho ra khỏi trung tâm Y tế
Ông Tuấn và chiếc xe bị đập phá ngăn không cho ra khỏi trung tâm Y tế
TPO - Chiều 16/8, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã lập đoàn kiểm tra đến TTYT huyện Phù Mỹ để xác minh thông tin vụ việc đập xe, đánh tài xế ngăn không cho chở người chết ra viện.

Ông Hùng cũng khẳng định về nguyên tắc, hợp đồng dịch vụ vận chuyển bệnh nhân giữa TTYT huyện Phù Mỹ với hộ cá thể kinh doanh là bà Phạm Thị Tình (vợ của ông Tạo) là sai quy định. 

Cơ sở để được vận chuyển bệnh nhân thì phải được cấp phép hoạt động dịch vụ cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân theo quy định, trong khi đó bà Tình chỉ là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.

"Thời gian tới, Sở sẽ rà soát lại các hợp đồng kinh doanh vận chuyển bệnh nhân của các trung tâm y tế trong tỉnh sau đó tổ chức cuộc họp toàn ngành chấn chỉnh, rút kinh nghiệm", Ông Hùng nói.

Ông Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ, lý giải: TTYT huyện có tổ chức đấu giá dịch vụ vận chuyển bệnh nhân vào năm 2014 và gia đình ông Tạo là người trúng thầu. 

Thời gian vừa qua, TTYT có nghe dư luận xôn xao về việc gia đình ông Tạo thường đe dọa gia đình bệnh nhân nếu không sử dụng dịch vụ vận chuyển. Qua đó, lãnh đạo TTYT đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không ngờ lại để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Được biết, ông Tạo là công chức của Phòng Y tế huyện Phù Mỹ. Ngày 18/8/2014, TTYT huyện Phù Mỹ đã ký hợp đồng Dịch vụ vận chuyển bệnh nhân số 01/HĐKT với bà Phạm Thị Tình (vợ ông Tạo) có giá trị trong vòng 2 năm. Hàng tháng gia đình ông Tạo nộp cho TTYT huyện Phù Mỹ với số tiền 9,5 triệu đồng.

Tin mới vụ đập xe, đánh tài xế ngăn không cho chở người chết ra viện ảnh 1

Chiếc xe cấp cứu chuyển bệnh nhân ra khỏi TTYT H.Phù Mỹ

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin tối ngày 9/8, ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP. Quảng Ngãi), chủ xe cấp cứu BS 76B-005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) cùng và tài xế Nguyễn Văn Tứ (quê Gia Lai) điều khiển xe này đến TTYT H. Phù Mỹ để vận chuyển thi thể nạn nhân B.Q.T đưa về quê ở H.Nga Sơn (Thanh Hóa) theo đề nghị của một người quen.   

Khoảng 14 giờ ngày 10/8, ông Huỳnh Văn Tạo (trú TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đến, ngăn không được vào bên trong chở người. Sau đó, ông Tạo chở theo con trai tên Tài và một người nữa cầm rựa, dao đến đuổi đánh chủ xe, tài xế xe cấp cứu, người nhà nạn nhân và đập bể kính xe, chém nhiều nhát dao lên xe cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.