Tin mới vụ sập nhà giữa Hà Nội khiến 8 người thương vong

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng cắt phá bê tông, tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Như Ý.
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng cắt phá bê tông, tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Như Ý.
TP - Trưa ngày 22/9, ngôi nhà số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội do Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực 1 (Tổng Cty Đường sắt Việt Nam) quản lý bất ngờ sập xuống khiến 8 người thương vong, nhiều xe máy biến dạng.

Hai người chết, 6 người bị thương

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Sở PCCC, Công an TP Hà Nội, Quân khu thủ đô, Bộ Tư lệnh thủ đô… tham gia giải cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đến 18h, 8 nạn nhân trong vụ sập nhà đã được đưa ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

Được biết, ngôi nhà bị sập nằm trong ngõ 107 phố Trần Hưng Đạo, cách mặt đường 50m. Quan sát của phóng viên cho thấy, vụ sập nhà đã khiến hàng chục chiếc xe máy các loại bị vùi dập dẫn đến biến dạng, các tài sản khác như điều hòa, bàn ghế… hư hỏng nặng. Hàng trăm phương tiện như xe chuyên dụng của lực lượng PCCC, xe cứu thương 115, xe quân đội… cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an được điều động đến hiện trường khắc phục sự cố.

Ông Phan Đức Long sống tại 107 Trần Hưng Đạo nói, vào thời điểm trên, tòa nhà 107 bất ngờ rung lắc rồi đổ sập. Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong tòa nhà may mắn chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, giáp hai bên ngôi nhà là lối đi liền kề với các hộ dân sinh sống, buôn bán. Vụ sập khiến một số người dân bán hoa quả hai bên lối đi của tòa nhà bị tường đổ xuống gây thương tích.

Tin mới vụ sập nhà giữa Hà Nội khiến 8 người thương vong ảnh 1

Toàn cảnh ngôi nhà cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa ngày 22/9. Ảnh: Như Ý.

Chị Tạ Thị Tuyết (50 tuổi, một người bán hoa quả cạnh đó) kể: “Tôi đi đưa hoa quả, đang trên đường quay về nhà bên trong ngõ tòa nhà 107 thì thấy tòa nhà rung lắc, tôi hốt hoảng quay chạy ra ngoài đường. Không nhanh chân chắc tôi chết rồi”. Bà Nguyễn Thị Liên, người đi qua đường cũng cho biết, lúc đó bà đang đi vào trong xin đi nhờ vệ sinh, bất ngờ thấy tòa nhà đổ sập. “Tôi chỉ kịp rúc vào ngách tường, bàng hoàng nhìn ngôi nhà đổ xuống, khói bụi mù mịt. Một lúc sau, tôi đứng dậy chạy thoát ra ngoài đường” – bà Liên nói.

Trả lời báo chí tại hiện trường, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, đã chỉ đạo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam phối hơp với các lực lượng công an, cảnh sát PCCC, y tế cứu hộ cứu nạn. Ông Đông cho biết, Bộ đang yêu cầu Tổng Cty Đường sắt báo cáo việc quản lý, khai thác tòa nhà này và sớm có biện pháp giải tỏa hiện trường sau khi công an hoàn thành công tác khám nghiệm, điều tra.

Tin mới vụ sập nhà giữa Hà Nội khiến 8 người thương vong ảnh 2

Nạn nhân cuối cùng được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Như Ý.

Bố trí tạm cư cho các hộ dân

Tòa nhà bị sập được xây từ năm 1905 đã qua sửa chữa tu tạo từ những năm 90. Tòa nhà có khối 1 mặt tiền có 2 tầng; khối 2 hội trường được xây kiểu hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2, hai bên có hành lang lửng bố trí nơi làm việc của cán bộ, nhân viên; khối 3 nằm ở phía trong gồm 2 tầng.

UBND quận Hoàn Kiếm đã hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình có thân nhân bị thương số tiền 1,5 triệu đồng, với gia đình có người bị tử vong mức hỗ trợ là 5 triệu đồng. Các tài sản của bà con như xe máy bị hư hỏng đã được Công an Hà Nội đưa về nơi bảo quản, chờ xử lý. Đối với các hộ gia đình phải di dời khỏi khu vực xảy ra sự cố, thành phố đã chỉ đạo đưa bà con về tạm cư ở khu tập thể Kim Liên và Đền Lừ.

MỚI - NÓNG