TPHCM ngập vì triều cường

TPHCM ngập vì triều cường
TP - Theo thông báo khẩn cấp ngày 16/10 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM (BCH PCLB), đỉnh triều cường giữa tháng 10 năm 2008 đã đạt mức 1,48 m (đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn).
TPHCM ngập vì triều cường ảnh 1
Triều cường gây ngập úng trầm trọng trên đường Lương Định Của, quận 2 vào sáng 16/10. Ảnh: LT

Có khả năng, triều cường lên tới 1,49 m – mức kỷ lục trong vòng 20 năm qua và cao hơn nhiều so với dự báo trước đó (1,46m).

Ngoại ô, nội thành đều ngập trắng

Sáng 16/10, hơn 250 hộ dân ngụ ở khu phố 8 (KP8), phường Hiệp Bình Chánh, (quận Thủ Đức) phải chịu cảnh sống chung với lũ bởi bờ bao Rạch Cầu Làng bị vỡ 3 đoạn với chiều dài lên tới 35m.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tuy nước đã rút nhiều nhưng các tuyến đường 38 và 40 thuộc khu vực này vẫn còn mênh mông nước, trong đó có nơi còn ngập sâu gần 1m.

Theo lãnh đạo UBND phường, khu vực các tổ 52, 52A, 52C, 52D, 53A, 53B, 53 bị ngập nặng nhất vì đoạn đê bao thuộc tổ 53 (KP8) bị vỡ một đoạn dài khoảng 10m.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh ngập úng kinh khủng như vậy. Sáng nay, nhiều gia đình đã xin phép cho con cháu được nghỉ học vì sợ các cháu bị chết đuối. Một số cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị cũng xin nghỉ làm vì không thể thoát ra khỏi biển nước bằng xe máy, thậm chí bằng ô tô” – một người dân ở tổ 53 (KP8) nói.    

Tại quận 12, hàng chục hộ dân phường Thạnh Lộc tiếp tục khổ sở vì bờ bao rạch Giao Khẩu lại bị vỡ một đoạn hơn 5m làm ngập hàng chục hecta vườn kiểng, hoa màu và cây ăn trái.

Trong khi đó tại phường Thạnh Xuân, các bờ bao tuy vẫn vững vàng nhưng phía trong nội đồng, nước vẫn ngập sâu, có nơi gần 1m khiến 35ha hoa màu của người dân coi như mất trắng.

Phường đã huy động hàng trăm dân quân, mua cừ tràm, bao cát để gia cố những đoạn bờ bao xung yếu. Tại quận 2, các tuyến đường Quốc Hương, Lương Định Của cũng bị ngập sâu, hàng trăm căn nhà bị nước tràn vào.

Nội ô cũng khổ không kém. Tại quận Bình Thạnh, các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1, D2, Điện Biên Phủ,... bị ngập sâu trong nước khiến hàng loạt phương tiện lưu thông bị chết máy.

Khu vực cư xá Thanh Đa tuy đã xây dựng hệ thống kiểm soát triều và không bị ngập từ 1 - 2 năm nay nhưng vào sáng 16/10 cũng bị ngập khá nặng. Sân trường THCS Thanh Đa bị ngập từ 10 - 20cm khiến nhiều giáo viên, học sinh phải lội nước vào lớp. Theo Sở GTVT, tình trạng ngập úng do triều cường đã xảy ra nhiều nơi thuộc các quận 6, 7, 8… 

Dự báo chưa chuẩn?

Theo Bản tin số 412 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 16/10, mực nước thực đo và dự báo cụ thể như sau: Tại trạm Phú An, mực nước thực đo ngày 15/10 là 1,48 m (vào lúc 17 giờ 30); ngày 16/10/2008 là 1,46 m (lúc 4 giờ 30); mực nước dự báo chiều ngày 16/10/2008 là 1,49 m (lúc 18 giờ 30); ngày 17/10/2008 là 1,48 m (lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30); ngày 18/10/2008 là 1,44 m (lúc 6 giờ 30); ngày 19/10/2008 là 1,34 m (lúc 7 giờ 30).

Mực nước 6 đỉnh triều đo tại trạm Phú An trong 3 ngày 16, 17, 18/10 đều từ báo động cấp II đến xấp xỉ báo động cấp III và sẽ đạt đỉnh cao nhất trong đợt triều cường là vào chiều 16/10 (cũng là ngày phát đi thông báo dự báo).

Đáng lưu ý trước đó 6 ngày, khi đợt triều cường sắp diễn ra, BCH PCLB đã có Thông báo số 349/PCLB gửi cơ quan chức năng và các địa phương trích dẫn Thông báo triều cường số 2 và Bản tin số 406 ngày 10/10/2008 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ:

“Mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên mức cao trong những ngày từ 14 đến ngày 17/10/2008. Đỉnh triều cường xảy ra vào buổi sáng từ 6 đến 8 giờ, buổi chiều từ 17 đến 20 giờ; mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng lên mức 1,46m”.

Một chuyên gia về thủy lợi (đề nghị không nêu tên) khẳng định: Độ chênh 3 cm giữa dự báo và thực tế tuy không nhiều nhưng sẽ vô cùng tai hại nếu có địa phương nào chỉ gia cố, đắp bờ bao đạt đến cao trình vừa đủ đối phó với đỉnh triều 1,46m. Mà, điều này rất dễ xảy ra vì hệ thống bờ bao ở TPHCM dài hàng chục ki lô mét, đã xuống cấp, lún, hư hỏng nhiều, các địa phương lại thiếu đủ nhân lực…

MỚI - NÓNG