Bếp lạnh

Bếp lạnh
TP - Táo quân! Mọi năm chầu trời ngươi thường đến sớm nhất, sao năm nay bỗng dưng lại là người chậm rề làm vậy?

-Muôn tâu Hoàng thượng, ngỡ năm nay giao thông sẽ được cải thiện nên thần chủ quan. Ai dè, ùn tắc, tai nạn vẫn cứ trường diễn trái với dự đoán của thần, nên thoát được lên đây cũng là điều may đấy ạ!

-Ngoài chuyện ùn tắc giao thông còn có lí do gì khiến ngươi chậm trễ?

-Có chút quà thơm thảo của dân lành muốn dâng Hoàng thượng, nhưng dạo này hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng nhiều quá nên thần rất tốn công xử lí và phân loại. Đó cũng là nguyên nhân đã chậm lại càng thêm muộn ạ!

-Những nguyên nhân khách quan kia thì ta thể tất, còn có nguyên nhân chủ quan?

-Dạ, bẩm bệ hạ, thần một lòng một dạ mẫn cán đâu có dám phút giây nào sao nhãng.

-Thế hai bà vợ của ngươi trọn phận nâng khăn sửa túi giúp ngươi hoàn thành bổn phận chứ?

-Hấc! Hấc! Bẩm, thần tự cảm thấy xấu hổ lắm! Tu thân thần đã làm tròn, còn chuyện tề gia thần vẫn còn thiếu sót. Hai bà nhàn quá hóa bất thiện!

-Chết, chết! Bất thiện làm sao?

-Ngồi rỗi hai bà bày cờ ra chơi. Chơi không cũng chán nên đặt lệ vui chơi có thưởng. Có thưởng cũng nhàm hai bà vét địa tô quyết sống mái ăn thua…

-Bổn phận của người ngồi canh bếp lửa, hà cớ làm sao để cho hai bà rỗi hơi làm vậy?

-Bầm bệ hạ, bếp thời nay ở hạ giới lạnh lắm ạ. Thi thoảng cả tuần người ta mới đỏ lửa một lần. Họ dùng thức ăn nhanh, không thì xài đồ hộp hay cơm hàng, cháo chợ. Mỗi người tứ tán một phương, buồn lắm Hoàng thượng ơi! Tiện đây thần cũng xin đề xuất nếu tình hình này kéo dài, bệ hạ xem còn chỗ nào trên thiên đình bố trí cho thần một chân…

-Không được! Trên này ta cũng đang giảm biên chế. Yên tâm về đi, ắt có quan hạ phóng giúp ngươi giữ lửa.

Kẹo Cu Đơ lược ghi buổi chầu của Táo quân

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG